Xe tải chạy chậm vậy mà đòi giảm tốc độ cỡ nào?
Nguyên nhân chính là 2b chạy quá ẩu + yếu và nằm trong vùng mù nên tài xế xe tải không thể thấy được, lúc đó xe tải cũng quẹo trái chứ nếu mà đi thẳng là 2b nằm dưới bánh xe tải rồi.
Anh thông cảm, cái lỗi này là lỗi xe lớn đụng xe nhỏ đó ( tư duy chó cắn này nó vẫn còn ám ảnh mấy ông nội cứ nói người ta thiếu quan sát hay phải giảm tốc độ cho dù người ta đi đúng luật đó )




Bảo đảm mấy mợ 2b thường kiểu này không bao giờ biết mình phải rút kinh nghiệm ...
Chỉnh sửa cuối:
cứ đổ thừa cho xe lớn thì làm sao mà rút kinh nghiệm đượcBảo đảm là mấy mợ 2b thường kiểu này không bao giờ biết mình phải rút kinh nghiệm ...
Xe tải chạy tốc độ vừa phải, quẹo có xi nhan, đi đúng lane: chỉ có Ninja Lady quẹo là không thèm quan sát (hay không quan sát được). Ai bênh bà Ninja Lady này thì chỉ có thể là ... người nhà.
Chỉnh sửa cuối:
Xe tải chạy chậm vậy mà đòi giảm tốc độ cỡ nào?
Nguyên nhân chính là 2b chạy quá ẩu + yếu và nằm trong vùng mù nên tài xế xe tải không thể thấy được, lúc đó xe tải cũng quẹo trái chứ nếu mà đi thẳng là 2b nằm dưới bánh xe tải rồi.
Xe tải chạy quá đúng và tốc độ vừa phải như thế nên đã tránh được tai nạn cho 2b.Cả hai cùng lổi, toàn là quân cướp đường .
Con đó quá ngu, ẩu. Ra đường e sợ nhất mấy con nhỏ ninja này nhứt. Xe tải lớn, xe ben, xe cont là nuốt cmn rồi.
Nhiều bác đi 2B "hồn nhiên" như trẻ thơ và rất xem thường tài sản của người khác !
Khúc đầu là đài nói, khúc sau thấy chiếc 2B chở con berger, bé con 5 tuổi hỏi tại sao con chó nó "đứng" trên xe được...bác chủ nói gì vậy![]()

Đi ngu thật đấy. 2b đa số nghĩ là ai cũng thấy mình nên ẩu ve kêu. Chết bảo tại số!Một mợ 2B trùm đầu kín mít như Ninja, rẽ trái cúp đầu xe tải quá ẩu, may mà chưa sao, hú hồn nhé, rút kinh nghiệm nhe mợ...
View attachment 481602
Pha này váy ngắn là ngon dồiKhông té nhưng rách cu cmnr![]()
