đường hẹp thì phải kèn thôi; nếu không mệt...
đừng bóp kèn lúc đường phía trước cứng ngắt không chạy được là OK.
đừng bóp kèn lúc đường phía trước cứng ngắt không chạy được là OK.
Vậy cuối cùng người không sao là mừng rồi.
![]()
Cũng may, chỉ bị phần mềm, mất 5 xị chi phí cấp cứu, chụp hình tay, chân, thuốc.
Còn kịp giờ tiếp tục chở con đi khám bệnh .

Chỉnh sửa cuối:
đường hẹp thì phải kèn thôi; nếu không mệt...
đừng bóp kèn lúc đường phía trước cứng ngắt không chạy được là OK.
Kèn mạnh quá 2b giựt mình té, 4b cũng chết. => Kèn nhẹ nhẹ, nâng trứng hứng hoa.![]()
Hình như anh chủ theo môn phái không kèn mà![]()
đường hẹp thì phải kèn thôi; nếu không mệt...
đừng bóp kèn lúc đường phía trước cứng ngắt không chạy được là OK.
Nè lúc cần thì mình cũng kèn đó chứ, giây 15 tin một cái nhẹ chưa xi nhê, giây 18 làm một hồi dài mới chịu né vô.
Lúc này có nhấp thắng 1 cái mà xe 2B phía sau cũng té do không giữ khoảng cách và muốn vượt trái 4B

Đâu phải chiếc SH quẹt, bác để ý chiếc 2b chở 2 từ đầu clip đó, SH muốn làm soái ca thui.Sao em coi khúc đầu kg thấy thằng chạy sh vậy ? không lẽ nó đi từ phía tiểu đảo nhập làn rồi mới quẹt hông sau của bác
Sáng nay mình cũng mất 10 phút vì vụ này.
Hên là xe mình dơ, chiều qua tính đi rửa mà mắc mưa
Anh 2b sụp ổ voi, té vô xe mình dù mình đã né gần hết xe sang phần đường đối diện.
Dân 2 bên đường làm chứng mà anh ấy vẫn kêu mình chạy sau tông vô.
Mình nói hỗ trợ tiền trầy xước mà ảnh kêu 5 xi sao đủ. Biết gặp thứ dữ mình kêu CA đến lập biên bản. Anh ấy móc điện thoai la: "Mày đến ngay chỗ này, tao bị xe đụng sắp tiêu". Chừng 3 phút thì 1 chị chạy tới cởi áo quần anh ta soi có bị gì không
Vừa lúc đó có CS tới. Nhìn vết anh ấy té tì lên cửa sau xe mình hiểu ngay sự tình, kêu " Anh đưa 2 xị phụ anh kia"
rồi giải phóng mặt bằng chống kẹt.
Hên là xe mình dơ, chiều qua tính đi rửa mà mắc mưa
Anh 2b sụp ổ voi, té vô xe mình dù mình đã né gần hết xe sang phần đường đối diện.
Dân 2 bên đường làm chứng mà anh ấy vẫn kêu mình chạy sau tông vô.
Mình nói hỗ trợ tiền trầy xước mà ảnh kêu 5 xi sao đủ. Biết gặp thứ dữ mình kêu CA đến lập biên bản. Anh ấy móc điện thoai la: "Mày đến ngay chỗ này, tao bị xe đụng sắp tiêu". Chừng 3 phút thì 1 chị chạy tới cởi áo quần anh ta soi có bị gì không
Vừa lúc đó có CS tới. Nhìn vết anh ấy té tì lên cửa sau xe mình hiểu ngay sự tình, kêu " Anh đưa 2 xị phụ anh kia"
Đợt đi PT có 2 soái ca đi SH xinhan 1 phát rẽ trái ngay và luôn, bang thẳng vô bánh bên phải xe mình. Người và xe bay gần 20m, mình xuống dựng xe 2 ảnh lên 2 anh vừa xem người vừa xem xe định ăn vạ. Mình chỉ cái camHT kêu mấy ảnh bình tĩnh vì có hình ảnh để mình gọi CSGT, 2 anh hội ý 3s rồi lên xe zọt mất
Xe mình trầy mâm về làm BH.
Xe mình trầy mâm về làm BH.
Ra đường giờ toàn phải né 2 bánh, không biết ai lỗi ai phải, 4b cứ phải móc bóp.Sáng nay mình cũng mất 10 phút vì vụ này.
Hên là xe mình dơ, chiều qua tính đi rửa mà mắc mưa
Anh 2b sụp ổ voi, té vô xe mình dù mình đã né gần hết xe sang phần đường đối diện.
Dân 2 bên đường làm chứng mà anh ấy vẫn kêu mình chạy sau tông vô.
Mình nói hỗ trợ tiền trầy xước mà ảnh kêu 5 xi sao đủ. Biết gặp thứ dữ mình kêu CA đến lập biên bản. Anh ấy móc điện thoai la: "Mày đến ngay chỗ này, tao bị xe đụng sắp tiêu". Chừng 3 phút thì 1 chị chạy tới cởi áo quần anh ta soi có bị gì không
Vừa lúc đó có CS tới. Nhìn vết anh ấy té tì lên cửa sau xe mình hiểu ngay sự tình, kêu " Anh đưa 2 xị phụ anh kia"rồi giải phóng mặt bằng chống kẹt.
Ngay cả CS còn mang tư tưởng như vậy, tự nhiên mất 2 xị, oải

Case của mình may là có camera hành trình nên khi người nhà của 2B ra mình show cho họ xem, và cũng may 2 chị này và người nhà cũng không phải dân làm tiền nên vui vẻ bỏ qua khi bác sĩ cho biết tài 2B (nữ 48 tuổi) chỉ bị đau phần mềm, mình chỉ mất tiền bệnh viện và gần 1h00 thôi...
ủa có vụ muốn làm đại ca nữa hảĐâu phải chiếc SH quẹt, bác để ý chiếc 2b chở 2 từ đầu clip đó, SH muốn làm soái ca thui.