Cứ cái tư tưởng khi xảy ra va chạm là lỗi do xe to nên chán kg muốn cầm vô lăng,xem clip rõ ràng bác chủ đã chạy qua do 2B tự quẹt vào rồi té ngã mà bác chủ lại mang họa.Đúng nản !
.

Nhiều khi CA cũng biết anh Lọc đúng nhưng vẫn phải kêu anh Lọc móc ra 2 xị vì tránh rắc rối cho ảnh, vd như dân bu vô nói CA bênh ôtô, lập bb giữ xe 2 bên làm mất tgian 4b...Ra đường giờ toàn phải né 2 bánh, không biết ai lỗi ai phải, 4b cứ phải móc bóp.
Ngay cả CS còn mang tư tưởng như vậy, tự nhiên mất 2 xị, oải
Case của mình may là có camera hành trình nên khi người nhà của 2B ra mình show cho họ xem, và cũng may 2 chị này và người nhà cũng không phải dân làm tiền nên vui vẻ bỏ qua khi bác sĩ cho biết tài 2B (nữ 48 tuổi) chỉ bị đau phần mềm, mình chỉ mất tiền bệnh viện và gần 1h00 thôi...
Vậy mà hay gì. Chạy luôn mới hay chứxử lí như vậy thì hay rồi. chúc mừng bác chủ![]()
y chang anh luônEm cũng bị trường hợp tương tự nhưng khác hơn một chút là 2b va quệt nhau ngã vào xe em cái tay lái cạ vào cửa sau làm trầy 1 đường dài, em xuống xe tốn 200k thuốc men. Thật là vô lý mình không gây ra mà cũng tốn tiền vì đi xe to. Hic hic
thôi anh. ko thấy nam hiệp đi sh àVậy mà hay gì. Chạy luôn mới hay chứ![]()
Thì ủi nó luôn, nhiều chuyện làm chithôi anh. ko thấy nam hiệp đi sh à![]()
Ra đường giờ toàn phải né 2 bánh, không biết ai lỗi ai phải, 4b cứ phải móc bóp.
Ngay cả CS còn mang tư tưởng như vậy, tự nhiên mất 2 xị, oải
Case của mình may là có camera hành trình nên khi người nhà của 2B ra mình show cho họ xem, và cũng may 2 chị này và người nhà cũng không phải dân làm tiền nên vui vẻ bỏ qua khi bác sĩ cho biết tài 2B (nữ 48 tuổi) chỉ bị đau phần mềm, mình chỉ mất tiền bệnh viện và gần 1h00 thôi...