Có hôm e đi bus 55(em ngồi ghế đầu, bên cửa phụ), gần đến chỗ Phan Đăng Lưu giao với Thích Quảng Đức thì đèn xanh còn 3s. Bác Innova đi trc xe bus cẩn thận chạy từ từ và dừng lại. Còn bác tài xe bus thì bóp còi inh ỏi. Sau đó thì anh tiếp viên nói với tài xế--"đi sau mấy thằng du lịch đéo làm ăn được gì hết".
Anh tài đáp lại: Lũ này nó có biết chạy xe đek đâu. =))
--> Xe bus là xe làm ăn nên mới gấp thế. Né xa xa cho an toàn
Anh tài đáp lại: Lũ này nó có biết chạy xe đek đâu. =))
--> Xe bus là xe làm ăn nên mới gấp thế. Né xa xa cho an toàn
1 trong 7 loại xe ưu tiên mà bác, em dự là nó ưu tiên 2, hơn cả xe cấp cứu ấy chứ, bác có thấy thằng bus nào nhường cấp cứu ko?
Em thì từ lâu luôn tự hỏi thế này!
Nhiều người vượt đèn đỏ. rồi hối hả chạy trước khi đèn chuyển từ đỏ sang xanh.......tóm lại thấy họ rất vội.....mà đèn đỏ bình thường khoảng 30s hoặc chổ nào set lâu lắm là 60s....hoặc ngoại lệ có lâu hơn tý.
Vượt rồi, họ tới quán caphe ngồi tầm 30p đến 1 tiếng, hoặc tới quán nhậu ngồi cả mấy tiếng.........thậm chí sáng đi làm cũng vội.....sau đó đến công ty ngồi đọc báo cũng khoảng 10-15p.....
Vậy họ vội làm gì nhỉ? Hay là tính họ vốn thế.
Nhiều người vượt đèn đỏ. rồi hối hả chạy trước khi đèn chuyển từ đỏ sang xanh.......tóm lại thấy họ rất vội.....mà đèn đỏ bình thường khoảng 30s hoặc chổ nào set lâu lắm là 60s....hoặc ngoại lệ có lâu hơn tý.
Vượt rồi, họ tới quán caphe ngồi tầm 30p đến 1 tiếng, hoặc tới quán nhậu ngồi cả mấy tiếng.........thậm chí sáng đi làm cũng vội.....sau đó đến công ty ngồi đọc báo cũng khoảng 10-15p.....
Vậy họ vội làm gì nhỉ? Hay là tính họ vốn thế.
huy812000 nói:Em thì từ lâu luôn tự hỏi thế này!
Nhiều người vượt đèn đỏ. rồi hối hả chạy trước khi đèn chuyển từ đỏ sang xanh.......tóm lại thấy họ rất vội.....mà đèn đỏ bình thường khoảng 30s hoặc chổ nào set lâu lắm là 60s....hoặc ngoại lệ có lâu hơn tý.
Vượt rồi, họ tới quán caphe ngồi tầm 30p đến 1 tiếng, hoặc tới quán nhậu ngồi cả mấy tiếng.........thậm chí sáng đi làm cũng vội.....sau đó đến công ty ngồi đọc báo cũng khoảng 10-15p.....
Vậy họ vội làm gì nhỉ? Hay là tính họ vốn thế.
2 giây lâu lắm bác ạ, lâu cỡ... 2 giây lận đó. 
Em cũng bị mấy bác taxi thúc đít hoài, đèn xanh còn 2s xe em cách vạch dừng 20m em rà thắng,... nghe tiếng còi phía sau, nhìn kiếng hậu: taxi, tải, cũng có lúc có mấy xe xịn phía sau.
Em cũng bị mấy bác taxi thúc đít hoài, đèn xanh còn 2s xe em cách vạch dừng 20m em rà thắng,... nghe tiếng còi phía sau, nhìn kiếng hậu: taxi, tải, cũng có lúc có mấy xe xịn phía sau.
