Đúng vậylần sau bác nhớ đứng đối diện xéo xéo em mặc váy ngồi phía sau rồi chụp nha bác , lúc đó bác sẽ có tấm hình xúc tích hơn minh họa sống động hơn![]()
bữa em đi ngay ngã tư còn có cha kia dừng xe thong thả cúi cúi lụm lụm cái gì đó. mặc cha cái sự đời, ông dừng cứ dừng thằng nào né được thì né.
lần sau bác nhớ đứng đối diện xéo xéo em mặc váy ngồi phía sau rồi chụp nha bác , lúc đó bác sẽ có tấm hình xúc tích hơn minh họa sống động hơn![]()
chỗ nhà e là hẻm thông ra 2-3 con đường, cứ vài bữa em lại chứng kiến 1 vụ giật đt nên ko dám đứng ra đường chụp. Mà lúc cần thì tụi nó đi đâu hết, e ngó thấy 2 chị đẹp xài iphone6 thì phải, phí wa.
Nhắc coi chừng bị chửi.Gặp phải Em sẽ nhắc nhẹ nhàng các chị đậu sao cho an toàn. Thế thôi.
Chắc các bác biết ngã ba Hậu Giang -Bình Phú Q.6 đường vào Metro, em đi 2B từ Q. Bình Tân đi Q.5 gặp 2 chị đi hướng ngược lại từ Hậu giang quẹo vô Bình Phú. Chổ này muốn quẹo thì phải vòng qua tiểu đảo vì có bảng cấm. Hai chị quẹo xỉa trước mặt em, em nhắc là đường cấm, hai chị trả lời" thích chạy vậy được hông?"
Nhắc coi chừng bị chửi.
Chắc các bác biết ngã ba Hậu Giang -Bình Phú Q.6 đường vào Metro, em đi 2B từ Q. Bình Tân đi Q.5 gặp 2 chị đi hướng ngược lại từ Hậu giang quẹo vô Bình Phú. Chổ này muốn quẹo thì phải vòng qua tiểu đảo vì có bảng cấm. Hai chị quẹo xỉa trước mặt em, em nhắc là đường cấm, hai chị trả lời" thích chạy vậy được hông?"

vậy đâu có kinh dzị bằng khu nhà em;
1 bà mẹ trẻ dẫn 1 bé tầm 2 tuổi ra ngồi chơi giữa đường của khúc cua! (hôm trước em lười lấy clip ra nên trôi mất rồi - lần sau gặp lại em post lên - kiểu là thế nào cũng sẽ có lần 2 lần 3, vì họ không biết như vậy là nguy hiểm.);
1 bà mẹ trẻ dẫn 1 bé tầm 2 tuổi ra ngồi chơi giữa đường của khúc cua! (hôm trước em lười lấy clip ra nên trôi mất rồi - lần sau gặp lại em post lên - kiểu là thế nào cũng sẽ có lần 2 lần 3, vì họ không biết như vậy là nguy hiểm.);