Làm gì cũng phải chấp nhận cày cuốc thôi Bác nhỉ. Thời buổi này làm ăn không biết có khó khăn không chứ Em nhìn đâu sao cũng thấy bi quan hếtBác chủ làm chạy U toàn thời gian nên chắc được nhiều hơn, chịu cày thì cái gì làm cũng được

Làm gì cũng phải chấp nhận cày cuốc thôi Bác nhỉ. Thời buổi này làm ăn không biết có khó khăn không chứ Em nhìn đâu sao cũng thấy bi quan hếtBác chủ làm chạy U toàn thời gian nên chắc được nhiều hơn, chịu cày thì cái gì làm cũng được
Con số thực tế tỉ lệ thuận với thời gian chạy và số chuyến chạy, U thì chạy càng nhiều càng có tiền (có thế 14 15 tiếng là bt)Tks Bác. Em nghe nói uber hiện tại vẫn cho thu nhập cao nhưng chưa hình dung được con số thực tế ntn? Bác nói vậy e lại có thêm một cái mốc để xác định.
Tks Bác. Gần chỗ Em có Bác kia chạy con Chevrolet số sàn màu đỏ, đời gì Em không biết. Cũng đi Uber mà sáng là đóng sơ vin căng đét xong rồi lên xe như kiểu công tử đi chơi ấy. Tối tầm 7-8h là về. Cũng đi cày mà nhìn oai phết. Xe thì Bác ấy giữ kỹ lắm, cứ xịt với hút bụi gần như hàng ngày luôn.Con số thực tế tỉ lệ thuận với thời gian chạy và số chuyến chạy, U thì chạy càng nhiều càng có tiền (có thế 14 15 tiếng là bt)
Trang phục bèo nhèo, xe dơ dái khách cho 1 sao về nhà ôm xe ngủ đấy bácTks Bác. Gần chỗ Em có Bác kia chạy con Chevrolet số sàn màu đỏ, đời gì Em không biết. Cũng đi Uber mà sáng là đóng sơ vin căng đét xong rồi lên xe như kiểu công tử đi chơi ấy. Tối tầm 7-8h là về. Cũng đi cày mà nhìn oai phết. Xe thì Bác ấy giữ kỹ lắm, cứ xịt với hút bụi gần như hàng ngày luôn.
Trang phục bèo nhèo, xe dơ dái khách cho 1 sao về nhà ôm xe ngủ đấy bác
Thế là Bác với Em cũng có chung tư tưởng đó nhỉ.Mình cũng như bác đây, tâm sự chút cho đỡ buồn. Đang làm vp ngày 8h, rảnh thời gian chiều tối và nguyên ngày thứ 7, cn. Vợ làm giáo viên đi nhiều đang bầu bì nữa nên muốn mua chiếc Morning vừa có xe che mưa che nắng, thời gian rảnh rỗi thì chạy uber kiếm tiền đổ xăng. Xe thì có thể mua mới được nhưng vẫn chỉ chi 200tr rồi trả góp 3 năm, thứ 1 là tiền VN mất giá hiện lãi xuất ngân hàng chỉ 8-9% tội gì không vay, thứ 2 khi bác trả góp sẽ có động lực kiếm tiền hơn, mỗi tháng góp 6tr nếu bác chạy mỗi ngày trừ xăng, tiền đài còn 500k 1 tuần dư được 3tr không phải là khó. Dạo này trời mưa quá uber toàn nhân 1.8 làm mình phải tranh thủ về sớm chở vợ đi làm, đi uber chịu ko nổi![]()
nếu được thì mượn gd dù sao cũng dễ thở hơn và quan trọng là thiếu được khi tháng đó đám cưới , sinh nhật nhiều quáThế là Bác với Em cũng có chung tư tưởng đó nhỉ.Em thì hiện tại chưa làm gì nên nếu có đi Uber sẽ đi toàn thời gian luôn. Em nghĩ là nếu cho thu nhập xấp xỉ 15 tr/tháng thì có thể làm được. Em có hai hướng một là mua trả góp (theo Bác trên phân tích thì chi phí bắt buộc khoảng 11 tr/tháng chưa tính xăng). Nếu vậy dư ra tí xíu mà mấy năm sau có chiếc xe của mình. Hướng thứ hai là Em mượn tiền nhà mua hẳn xe luôn. Với thu nhập vậy chắc cũng sống qua ngày được ở SG này Bác nhỉ. Tiền kiếm được thì gom trả gia đình từ từ.
Đúng rồi đó Bác. Gia đình thì chậm tí không bị đưa vào sổ đen như ngân hàng. Dạo này đang bí mà nghe đâu sắp có đám tiệc là đầu óc lại xây xẩm nữa Bác ạnếu được thì mượn gd dù sao cũng dễ thở hơn và quan trọng là thiếu được khi tháng đó đám cưới , sinh nhật nhiều quá![]()
Anh cho em thuê 1 chiếc chạy U đi...Có vài người quen chạy Uber nhưng xe thuê tháng 9 triệu, vẫn thấy sống tốt. Xe mình, mình chạy (quan trọng chịu khó cày hay không thui) chắc không đến nổi đâu