Có một số nhà "kinh thế" sống ở Mỹ luôn ra sức bài xích Vàng
Luận điểm của họ thật ra không sai về bản chất, nếu xét theo sự so sánh tương quan tuyệt đối: Vàng thì chẳng qua cũng là cục kim loại thôi, tại con người đặt niềm tin quá lớn vào nó nên nó thành ra quý.
Xét rộng ra thì một số thứ khác cũng vậy thôi: Chỉ là do con người cùng nhau xây dựng quanh nó một hệ giá trị, cùng đặt niềm tin vào một chỗ, tranh giành nhau tích trữ và làm cho nó trở nên hiếm hoi...Tiền giấy là một ví dụ. Bitcoins là một ví dụ nhảm hơn...
Nhưng xét cho cùng thì xã hội con người sẽ không thể đứng vững nếu không có niềm tin và do đó không xây dựng được hệ giá trị.
Các định chế nhà nước sẽ không để cho việc xói mòn các hệ giá trị xảy ra. Họ buộc phải duy trì các hệ giá trị cốt lõi để qua đó kết nối con người thành một khối, gọi là một quốc gia hay gì đó khác.
Vì vậy, khi người ta còn tin vào vàng, thì cứ trữ vàng. Còn tin vào đất, thì cạp đất...Ahihi