tôi khẳng định giá CC sẽ không giảm dù cô vít cô veo gì. giá nhà phố thì có gỉam. nhưng bố nào nói giảm 60-70% thì mơ đi. cứ ảo
các anh chờ xem đi. cuối năm nói tiếp
Hnay ko có cuốc xe nào mà hưng phấn vậy anh
tôi khẳng định giá CC sẽ không giảm dù cô vít cô veo gì. giá nhà phố thì có gỉam. nhưng bố nào nói giảm 60-70% thì mơ đi. cứ ảo
các anh chờ xem đi. cuối năm nói tiếp
cấm chạy grab rồi nên có thời gian chém gió với các chiên ra OSHnay ko có cuốc xe nào mà hưng phấn vậy anh![]()
Mấy anh vốn nhiều như capital land thì không có nhu cầu bán nếu phải giảm giá. Không ai mua thì lock lại để đó. Được giá thì bán như trường hợp giai doan 2011-2014 cho chung cư the vista lô 4-5.Giá đó là trước dịch anh à. Nếu a thấy ổn thì cứ giải ngân ^^
cấm chạy grab rồi nên có thời gian chém gió với các chiên ra OS
Tôi nói anh chờ cuối năm đi. giờ này nói mỏi môi chả ai chịu ai. vô íchĐấy, xe ôm như a còn ế; thì chung cư bán thế éo nào được.![]()
Hồ thì SG hông bằng HN. HN có con sông Hồng.Cái này thì bác lầm.
Cây xanh khu lõi HN giờ trọc lóc rồi.
Còn Hồ HN thì không thể nào so được với hệ thống sông ngòi chằng chịt ở SG được. HN không hề thoáng như bác nghĩ.
HN 10 năm qua được ưu ái phát triển hạ tầng khủng khiếp, đường VD2 đã thông từ lâu, VD3 cũng xong phần lớn. Cao tốc đi tất cả các hướng. Nhìn lại tiến độ của các dự án ở SG mà thấy buồn![]()
bác nào ngành ảnh hưởng nhiều thì để đến tết năm sau bác. Sau đó còn phải để thêm 6 tháng để đi kiếm việc mới.Trong thời điểm khủng hoảng này thì lượng tiền mặt dự trữ cho mỗi gia đình là bao nhiêu thì hợp lý vậy mấy Bác?
Có người nói 6 tháng chi phí, có ng nói 3 vậy bao nhiêu là tối ưu?
Lâu lâu rảnh ngồi lục lại lịch sử đi kiếm nhà đất của mình, nhớ lại và so sánh giá cả "hồi đó-bây giờ" mới thấy có nhiều điều đáng suy ngẫm.
15 năm trước, một căn nhà 3 lầu, mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Dalat bán giá trung bình khoảng 2.4 tỏi. Với tiền túi và thu nhập của tôi khi đó (Được cho là hơi cao cao hơn tí so với mặt bằng chung của dân culi cổ trắng), tôi vay thêm 50% và trả hết vốn và lãi ngân hàng trong vòng khoảng >4 năm. Nhẹ nhàng!
Giờ, lương + thu nhập tôi thì chỉ tăng gấp 3 lần, và cũng căn nhà ấy nhưng giá nó là khoảng 25 tỏi!!! Nếu vay 50% thì tôi phải trả trong >10 năm mới hết. Mà cái vấn đề là phải có sẵn cái 50% cash đã nhé, nếu không thì bài tính lại phải thay đổi.
Tương lai thế nào khó có thể võ đoán, nhưng bài tính đơn giản này cho các bác thấy điều gì, tự mỗi người nghĩ nhé. Nói ra thì sẽ có người nói là bơm thổi hoặc dìm hàng.