Hạng B2
16/9/17
186
732
93
  • Quy hoạch đất đai.
  • Quy hoạch phát triển.
  • Quy hoạch nguồn vốn.
  • Quy hoạch cơ chế.
Tưởng ko liên quan nhưng người đầu tư đất đai cần phải tìm hiểu.
Trong mấy cái quy hoạch này, thì quy hoạch “Cơ Chế” là trùm. Có cơ chế là có chính sách để thực thi mấy cái khoản quy hoạch kia. Mà muốn nắm được “cơ chế” thì chỉ có “cán bộ nguồn” mới làm được việc đó bác Ba. Buôn bán mà có đc thông tin từ “cán bộ nguồn” thì chắc thắng.
 
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.500
113
Trong mấy cái quy hoạch này, thì quy hoạch “Cơ Chế” là trùm. Có cơ chế là có chính sách để thực thi mấy cái khoản quy hoạch kia. Mà muốn nắm được “cơ chế” thì chỉ có “cán bộ nguồn” mới làm được việc đó bác Ba. Buôn bán mà có đc thông tin từ “cán bộ nguồn” thì chắc thắng.
Mình dân đen thì cứ như Ngộ Ko thôi. Chờ khi bị/được gõ đầu 3 cái thì biết nên làm gì. :D
 
Hạng D
23/6/13
1.713
5.300
113
Em nghĩ trước khi đầu tư đất hay đầu tư gì nữa thì đầu tư kiến thức và chất xám phải thực hiện trước tiên. Em bỏ ra 5 năm chỉ nghiên cứu về đầu tư và xây dựng phong cách đầu tư của bản thân. Bỏ ra 2 năm nghiên cứu về quy hoạch phát triển từng vùng và sau đó gần 1 năm chỉ đi thực địa xem đất. Em đến giờ chỉ đầu tư 1 miếng và giữ đến giờ trong 5 năm. Nó tăng được khoảng 15 lần so với giá lúc mua và cơ bản em có thể nghỉ hưu từ giờ. Nhưng em vẫn chưa bán vì em biết nó sẽ còn tăng tiếp theo quy hoạch phát triển 10-15 năm. Sau này nếu bán, em cũng ko đầu tư theo kiểu vào sóng, ra sóng mà duy trì theo cách thức đã làm.
Hay quá, mà bác nhớ chia rỗ ra hưỡng thụ chớ tới lúc nó x100 lần bác chống gậy thì tội lỗi lắm.
 
Hạng D
28/10/19
1.261
5.024
113
12/10/07
2.342
10.169
113
Đường Tăng còn đi lạc suốt. Bát Giới vào nhầm động thì cũng bt =))
Nhầm nhọt như Bát Giái kể cũng sướng. Toàn được yêu nhền nhện xinh tươi vây quanh, chơi trò rượt bắt, được bầy người đẹp khiêng về động tắm rửa...khi nguy cấp sắp bị mần thịt thì được Ngộ Không tới giải cứu.

Mình đầu tư mà lúc nào cũng được giải cú như hắn thì còn gì bằng.
 
Hạng D
4/12/17
1.282
1.859
113
42
Nhầm nhọt như Bát Giái kể cũng sướng. Toàn được yêu nhền nhện xinh tươi vây quanh, chơi trò rượt bắt, được bầy người đẹp khiêng về động tắm rửa...khi nguy cấp sắp bị mần thịt thì được Ngộ Không tới giải cứu.

Mình đầu tư mà lúc nào cũng được giải cú như hắn thì còn gì bằng.
Ảnh được cơ cấu, cán bộ quy hoạch. Nên ảnh cứ chơi thui, thể nào cũng đc lên chức mà. =)))