Dưới thung lũng xa kia là mỏ thiếc Tĩnh Túc-Cao Bằng.
Em thấy nắng về trên đầu núi
Mây mù tan ánh nắng mặt trời
Tĩnh Túc ơi...
Công trình do Liên Xô giúp ta xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước.
Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc thì còn mãi...nhưng chính thể Liên bang Xô Viết thì đã là dĩ vãng...
Em thấy nắng về trên đầu núi
Mây mù tan ánh nắng mặt trời
Tĩnh Túc ơi...

Công trình do Liên Xô giúp ta xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước.
Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các dân tộc thì còn mãi...nhưng chính thể Liên bang Xô Viết thì đã là dĩ vãng...

Last edited by a moderator:
Ngày nay người ta cho xây dựng ở đây một quảng trường của thị trấn vùng mỏ với điểm nhấn trung tâm là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh...chạnh lòng nhớ tới câu thơ của Tố Hữu viết về Bác:
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn

Buổi trưa em và Tom Ha ăn cơm ở thị trấn Nguyên Bình,thịt vịt nhồi măng rừng hấp,heo bản quay,cá suối chiên,cải bắp luộc,nửa lít gụ ngô hảo hạng cùng 2 lon tăng lực bò húc...được cả chất và lượng,ăn hoài không hết...tổng thanh toán 115K-Đúng là ngon-bổ-rẻ.

Khoảng 14H thì tới TP Cao Bằng,nghỉ tại đây,tiện nghi đầy đủ ,sạch sẽ...phòng hơi nhỏ,giá 250K/phòng đôi.
Sau khi nghỉ ngơi xong thì dạo phố chợ Cao Bằng,chợ họp ngay bên sông Bằng (Bằng giang),sản vật rất phong phú,tươi ngon...chủ nhà nghỉ lại thân thiện,nhiệt tình cho phép đoàn tự nấu ăn tại bếp và phòng ăn của gia chủ...thế thì còn gì hơn...từ hôm khởi hành đến nay các mợ mới có cơ hội trổ tài bếp núc...
Trám xào thịt heo,dưa cải củ,hành kiệu muối,rau muống luộc,đậu hũ lướt ván,trứng gà lá mơ,tép rang,vịt quay 7 vị,tráng miệng bằng trái mắt cọp...một bữa nhớ đời.

Sau khi nghỉ ngơi xong thì dạo phố chợ Cao Bằng,chợ họp ngay bên sông Bằng (Bằng giang),sản vật rất phong phú,tươi ngon...chủ nhà nghỉ lại thân thiện,nhiệt tình cho phép đoàn tự nấu ăn tại bếp và phòng ăn của gia chủ...thế thì còn gì hơn...từ hôm khởi hành đến nay các mợ mới có cơ hội trổ tài bếp núc...
Trám xào thịt heo,dưa cải củ,hành kiệu muối,rau muống luộc,đậu hũ lướt ván,trứng gà lá mơ,tép rang,vịt quay 7 vị,tráng miệng bằng trái mắt cọp...một bữa nhớ đời.

Last edited by a moderator:
@osurio:Tấm hình phản ánh một thực thể khách quan,cảm nhận là chủ quan của mỗi người, không nên lãng phí tài nguyên của OS bác ạ.
Tối ấy trời mưa nên không lượn lờ phố xá được,sáng sau dậy sớm bước vào chặng thứ 11 của hành trình khoảng 200 km Cao Bằng-Thác Bản Giốc-Cao Bằng.
Đúng 6h xuất phát,ra khỏi TP Cao Bằng thì sương mù ngày một dày đặc,nhất là khi lên đèo Mã Phục (tên gọi này là của đồng bào địa phương từ xa xưa...ngựa leo qua đây cũng gục ngã) mặt đường rộng,thảm nhựa phẳng đẹp...nhưng ướt,trơn trượt và tầm nhìn rất hạn chế nên chỉ đi số 2 cho an toàn,sáng ra trời lạnh mà ai nấy mồ hôi vã ra vì ngay trước mặt vài mét đã không thấy gì...cưc kỳ nguy hiểm...nhưng rồi cũng qua đèo an toàn,dù gì thì Mã Phục cũng chưa thuộc top Tứ Đại Đèo...
Gần trưa,Thác Bản Giốc đã ầm ì vọng tiếng...
Phía bên Tả thác là địa phận Trung Quốc
Đúng 6h xuất phát,ra khỏi TP Cao Bằng thì sương mù ngày một dày đặc,nhất là khi lên đèo Mã Phục (tên gọi này là của đồng bào địa phương từ xa xưa...ngựa leo qua đây cũng gục ngã) mặt đường rộng,thảm nhựa phẳng đẹp...nhưng ướt,trơn trượt và tầm nhìn rất hạn chế nên chỉ đi số 2 cho an toàn,sáng ra trời lạnh mà ai nấy mồ hôi vã ra vì ngay trước mặt vài mét đã không thấy gì...cưc kỳ nguy hiểm...nhưng rồi cũng qua đèo an toàn,dù gì thì Mã Phục cũng chưa thuộc top Tứ Đại Đèo...
Gần trưa,Thác Bản Giốc đã ầm ì vọng tiếng...

Phía bên Tả thác là địa phận Trung Quốc
