13/7/12
1.268
113
63
Dạo phố một hồi lại thấy quán ốc luộc...các mợ sao nỡ bước đi...đã chiến thì chiến tới bến vậy,nước chấm ốc luộc giống như món chẩm chéo của người Thái vậy.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

...Đây cũng là món khép lại tour ẩm thực đường phố,no nê phủ phê rồi...kéo nhau về KS chuẩn bị cho hành trình sớm mai-Ngày thứ 12:Cao Bằng-Pắc bó-Cao Bằng-Hồ Ba Bể 240km.

 
13/7/12
1.268
113
63
Sáng ấy trời mưa rả rích,5h45 thì xuất phát,sương mù dày đặc...đoạn ngoại ô TP nối ra đường Hồ Chí Minh nhỏ và xấu nên không đi nhanh được... sau đại tiệc đường phố chiều qua,ơn trời bụng dạ vẫn êm,chạy đến đoạn này thì dừng chân ăn sáng.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

Có mỳ gói,bánh cuốn và hột vịt lộn...trời vẫn còn mưa nhỏ...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

Chủ quán là bà già người Nùng...ăn uống phủ phê 8 người hết 80K...riêng em với Tom Ha mỗi thằng đã một đĩa bánh cuốn với 2 cái hô vi lô...sao thế nhỉ??? Dọc đường khi nghỉ,mọi người mới nhớ lại còn một tô mỳ chưa khai báo là 8K,lượt về em xe nhẹ chạy trước ghé xin lỗi và gửi bà 10K...đưa thì nhận vậy chứ bà cũng không biết mình đã nhầm...vô tư là vậy,người miền núi thường có tuổi thọ cao là đây chăng?


 
Last edited by a moderator:
13/7/12
1.268
113
63
Giữa vùng núi cao mà gặp trái núi mồ côi như này là hiếm
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

Đường Hồ Chí minh đoạn này rất đẹp...phía trước kia-tại Pắc Bó là mốc khởi đầu 0KM.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Hơn 2 giờ đồng hồ cho đoạn đường 50km(cả thời gian nghỉ ăn sáng),đoàn đã tới khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pắc Bó.
Cây đa này do Đại tướng Võ Nguyên Giáp trồng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nào...cây thì còn đó...người trồng cây giờ đã đi xa...bậc Công thần đã về với vị Khai quốc...với nỗi lòng bộn bề trăn trở vì một nước Việt nam còn tụt hậu,thua kém các nước lân bang trong cùng khu vực...nói chi đến chuyện "vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm châu"...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Nhà tưởng niệm Bác được thiết kế mang tính chất một ngôi đền thờ với đường nét kiến trúc hiện đại,hoành...nhưng không tráng lệ nguy nga...đúng với phong cách của Người khi sinh thời...VĨ ĐẠI nhưng GIẢN DỊ...
Kinh phí xây dựng do đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng khởi xướng và đóng góp cùng với sự hưởng ứng chung tay của các địa phương trong cả nước với tấm lòng thành kính hướng về Người.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

Hạ lưu suối Lê nin nhìn từ đền thờ.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Hoạt động ở tình trạng bất hợp pháp,trong lòng một hang đá lạnh lẽo tối tăm...một đời sống vật chất thiếu thốn,kham khổ...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

...Chưa luận đến sự hay,dở...của một học thuyết vì chân lý phải do thực tiễn kiểm nghiệm,chứng minh...Người đã đi theo ánh sáng này,chủ nghĩa yêu nước với tinh thần dân tộc quật cường,khát vọng cháy bỏng giành độc lập dân tộc,thống nhất đất nước...với bộ óc siêu việt,tài thao lược...Người đã khích lệ cả dân tộc Việt vùng lên giành độc lập từ tay ngoai bang,lập nên Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á Châu...
...Nhưng cũng thật đau buồn và tủi hổ với bậc tiền nhân là trong công cuộc bảo vệ,giữ gìn,xây dựng ,phát triển ... nước Việt ta lai không ở vị trí tương xứng mà dân Việt mong đợi...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Bàn ghế đá bên suối...nơi làm việc khi...thời tiết cho phép...
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.