30/7/08
1.200
7
38
Ngưỡng mộ bác chủ thớt quá. 2400 km với nhiều cung đường nguy hiểm, thời tiết cũng ko phải lúc nào cũng thuận lợi. Thế mà cảm xúc của bác lúc nào cũng đầy ăm ắp, mộc mạc và ấm áp. Mai Châu, Mộc Châu, Sơn La ... rồi Mù Căng Chải, Cao bằng, Thác Bản Giốc, hồ Ba Bể toàn những địa danh em đã từng đặt chân đến. Vậy mà đọc xong 30 trang của bác em lại thèm "Xách ba lô lên rồi đi" quá :)
 
13/7/12
1.268
112
63
BB.Aquarius nói:
Ngưỡng mộ bác chủ thớt quá. 2400 km với nhiều cung đường nguy hiểm, thời tiết cũng ko phải lúc nào cũng thuận lợi. Thế mà cảm xúc của bác lúc nào cũng đầy ăm ắp, mộc mạc và ấm áp. Mai Châu, Mộc Châu, Sơn La ... rồi Mù Căng Chải, Cao bằng, Thác Bản Giốc, hồ Ba Bể  toàn những địa danh em đã từng đặt chân đến. Vậy mà đọc xong 30 trang của bác em lại thèm "Xách ba lô lên rồi đi" quá :) 
Chỉ riêng năm 2013 em đi 3 lần Tây bắc bác ạ,2 lần trước đi Escape...không thể có cảm xúc như 2B bác ạ.Cám ơn bác nhiều.
 
Hạng B2
20/9/13
216
0
16
Dạo trước lướt OF thấy các cụ bên ý hay di, hay phượt với lộ trình đáng phục. Hôm nay về lại OS, cảm thấy bác chủ cũng hoành tráng ko kém. Nể bác thật đấy !
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng B2
19/12/13
118
66
28
cám ơn bác chủ đã cho e mở mang tầm nhìn .bài viết rất rõ ràng chú thích hóm hỉnh ,làm 1 loạt 31 trang thấy như là mình vừa đi tây bắc về ,cảm ơn bác rất nhiều
 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Cảm ơn bác chủ có 1 thớt rất hay, em đang tham khảo để Tết này du xuân Tây Bắc đây.
 
Hạng B2
23/4/13
186
15
18
Đọc bài của Bác làm Máu trong em nổi lên, chắc bữa nào đu theo bác làm 1 chuyến với bác quá
 
13/7/12
1.268
112
63
Đang chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt đầu năm,khởi hành 22/3/14,dự định 2 tuần,ngựa lần này là Escape XLT,4 thành viên .