em có cái này giống bác...hehe (hè 2013 tại sapa)Ngày thứ 7 khởi hành với trang bị đã gọn nhẹ hơn,số lều ngủ mang theo đã được đóng gói gửi vào Sài Gòn từ chiều hôm trước do nhận thấy không có dịp dùng đến...
Tạm biệt nhé Sa Pa đáng yêu!
![]()
Attachments
-
48,4 KB Đọc: 72
-
34,4 KB Đọc: 80
Đọc một lèo 30 trang........phê lòi bác người xây dựng ơi. Bác sao quen biết với ku KTS Đạt vậy?
Em cũng là fan cuồng CD mà bác!Đọc một lèo 30 trang........phê lòi bác người xây dựng ơi. Bác sao quen biết với ku KTS Đạt vậy?
Nhanh thật , vậy là đã tròn 5 năm sau chuyến đi lịch sử .
Vợ chồng ku Đạt đã có baby cực ghét , anh em mỗi người một việc cũng ít gặp nhau .
Vậy nhưng xem lại từng tấm ảnh cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào .
Vợ chồng ku Đạt đã có baby cực ghét , anh em mỗi người một việc cũng ít gặp nhau .
Vậy nhưng xem lại từng tấm ảnh cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào .