Đoàn gồm 5 xe,1 LA của nhà Cao Son Lock,1 CD 200 nhà Trần Quang Đạt,1 xe nhà Duc Vo có máy và cặp mâm LA còn khung sườn CD,1 Exciter côn tự động của Tom Ha và con Wave alpha do em nài.Quân số là 8 người,7 là thành viên OS (trừ Tom Ha),3 nữ là các mợ Quế (Son lock ),Nhã (Duc Vo ) và Nga (Đạt ).
Ngày đầu xuất phát từ Ninh Bình lúc 6h sáng,mới chạy được một đoạn thì Trần Quang Đạt thông báo qua bộ đàm:đứt dây ga,cả đoàn quay lại chờ sửa,ruột dây ga thì sẵn nhưng con ốc siết cáp thì đi khắp các tiệm không có đành dùng 2 con ốc thường để siết tạm (sau này trên suốt hành trình cũng không kiếm ra con ốc siết cáp).
Loay hoay xong cũng 8h mới khởi hành, khoảng hai chục KM quốc lộ 12B nối vào đường HCM cực tệ,phong cảnh cũng không có gì hấp dẫn,tới quốc lộ 6 mới làm lại đẹp thì trời đổ mưa,vượt đèo Thung Khe trong mưa nên cũng không chụp choạch được nhiều...khoảng 3h thì đoàn tới Mai Châu và ăn bữa cơm dở trưa dở chiều...Xong bữa thì trời tạnh,vào bản Lác chơi và chụp hình lưu niệm.
Vài tấm của ngày đầu tiên.
3 cặp nhà OS.