13/7/12
1.268
113
63
Những nóc nhà đã thấp thoáng nơi cuối đèo...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

...nhưng để tới được đó thì phải qua...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

...những đoạn trường này...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
Thị trấn Mèo Vạc nằm thung lũng bằng phẳng dưới chân đèo Mã Pì Lèng,khí hậu nơi đây không mát lạnh như Đồng Văn...nhà cửa,công sở...coi bộ lớn hơn Đồng Văn,nhìn như những phố thị miền xuôi,không còn nét hấp dẫn của vùng cao ...nên cũng chẳng buồn bấm máy dù trời nắng đẹp...xin lỗi Mèo Vạc nhé...
Từ đây,đoàn rẽ sang QL34 để sang Cao Bằng...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
13/7/12
1.268
113
63
QL34 đoạn trên đất Hà Giang rất đẹp nhưng đoạn thuộc Cao Bằng thì xấu tệ,nhất là khúc chạy cặp theo sông Gâm...trời lại sắp tối nên không dám dừng để chụp,hơn nữa vừa ngắm phong cảnh Mã Pì Lèng hùng vĩ,giờ đây nhìn cảnh vật cảm thấy nhỏ nhoi...thiếu cảm xúc...
Khoảng 8h tối thì tới Bảo Lạc,mặt đường đã tróc hết nhựa,bụi mù...nhà nghỉ ít,giá phòng thấp nhất là 250K(móa...sao vùng khỉ ho cò gáy này mà mắc thía-không hiểu những ai ngoài dân phượt ngủ ở đây nhỉ?)lấy 2 phòng,3 cặp kia 1 phòng 3 giường ,em với Tom Ha ở đây
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.


 
Last edited by a moderator:
13/7/12
1.268
113
63
Một kinh nghiệm là ở vùng núi nên dừng chân trước khi trời tối,hàng quán nơi đây thường đóng cửa nghỉ sớm và cũng không trữ dư đồ ăn nhiều...
Do tới trễ nên còn nhiêu đồ kêu tuốt khỏi ngắm nghía lựa chọn như thường khi...
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
Hạng D
8/5/09
1.258
2.235
113
nokia6310ibye nói:
Ký sự này kết thúc rồi hả bác chủ???
nokia6310ibye nói:
Ký sự này kết thúc rồi hả bác chủ???
Chưa đâu bác, bác chủ lo chinh phục núi lửa Pinatubo nên chưa tiếp được đó bác.


 
13/7/12
1.268
113
63
Thành thật xin lỗi các bác vì sự gián đoạn,đúng là tuần rồi ace 2 chi hội HFC và FFC rủ nhau làm quả phượt nưi lửa Pinatubo-Philippines ,sẽ có bài hầu các bác trong mục Lang thang châu Á tới đây ạ.
Bi giờ cho em xin phép được tiếp tục.
Ngày thứ 10:Bảo Lạc-Nguyên Bình-Cao Bằng.
Tiếp tục theo QL34,khoảng 70 km đầu thì đường xấu,còn 40 km sau đã được thảm bê tông nhựa mới rất đẹp.Sáng ấy đoàn tách làm 2 tốp cho lẹ mọi sự (ở vùng cao thường hàng quán nhỏ,phục vụ chưa chuyên nghiệp,8 người cùng lúc kêu đồ ăn sáng rất lâu,mất thì giờ...ăn trưa cũng thế,đổ xăng cũng vậy-cực nhất là đổ xăng,cây xăng thì ít,hầu như mỗi thị trấn chỉ có một cây...khách chờ rất đông nhưng nhân viên vẫn điềm nhiên ăn sáng,hoặc ăn trưa xong xuôi đàng hoàng mới làm việc...chẳng biết có nên bức xúc không nhỉ?).Tốp kia ăn bánh cuốn,còn tốp em vào một quán phở.Kêu người một tô sốt vang bò,phải nói là ấn tượng,tô to,đầy sóng sánh,thịt bò thơm,mềm và rất nhiều...bỏ thì tiếc,em cố mãi mới hết tô.
Sốt vang ở đây ăn với măng chua ngâm mắc mật,tỏi muối cực ngon,20K/tô.
2400 cây số vòng cung Tây Bắc-Đông Bắc cùng Wave alpha.

 
Last edited by a moderator: