Lên bờ để ghé thăm thác Đầu Đẳng,nơi thượng nguồn của thủy điện Na Hang-Tuyên Quang,cả khu này chỉ có 2 nóc nhà,sống bằng nghề chài lưới quanh hồ...Cá Mương khô 50K/kg,cá Dầu khô 80K/kg...con cá Dầu nhỏ hơn nhưng mắc hơn vì rất béo,khi nướng trên bếp than,dầu mỡ tự nó chảy ra thơm nức...ăn với cơm gạo nương chắc hạt,dẻo thơm thì... tuyệt!
Mua khô cá về SG làm quà...đặc sản.
Heo nuôi là giống thuần Ỷ của ta...thả rông cả ngày,không có khái niệm chuồng trại...
Mua khô cá về SG làm quà...đặc sản.

Heo nuôi là giống thuần Ỷ của ta...thả rông cả ngày,không có khái niệm chuồng trại...


Last edited by a moderator:
Gặp một bác tiều phu lên rừng,mượn bác cây rừu sắm vai Thạch Sanh...
...nhưng xã hội ngày nay khái niệm Tiều phu cùng Thạch Sanh đã biến mất...không còn lương thiện mà cũng chẳng có anh hùng,thay vào đó-nhan nhản trên các phương tiện truyền thông đại chúng là "Lâm tặc".
Cám ơn và chia tay bác...một shot kỷ niệm.

...nhưng xã hội ngày nay khái niệm Tiều phu cùng Thạch Sanh đã biến mất...không còn lương thiện mà cũng chẳng có anh hùng,thay vào đó-nhan nhản trên các phương tiện truyền thông đại chúng là "Lâm tặc".

Cám ơn và chia tay bác...một shot kỷ niệm.

Ấn tượng mạnh là những con thuyền độc mộc,đồng bào nơi đây coi đó là phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống nơi bể nước mênh mông này...
Thuyền độc mộc là phương tiện đi lại chính yếu ...
....cả người và hành lý,hàng hóa...
Thuyền độc mộc là phương tiện đi lại chính yếu ...

....cả người và hành lý,hàng hóa...

Quăng chài chăng ? Chắc vậy...
Ở một đất nước rừng vàng biển bạc...mà người dân không còn được sử dụng cây rừng làm thuyền độc mộc theo đúng nghĩa của nó...như bao đời cha ông,tổ tiên họ vẫn làm...tole nhập ngoại là vật liệu thay gỗ...đặng chẳng đừng...
Rừng ngày nay thuộc về "sở hữu toàn dân " do Nhà nước quản lý,người dân có nghĩa vụ chăm sóc và bảo vệ rừng...quyền sử dụng thuộc về các dự án với những mục tiêu mỹ miều ,đầy thuyết phục... "phát triển kinh tế và xã hội "...lợi nhuận mang lại từ rừng đương nhiên thuộc về những ông chủ dự án...và những người có thẩm quyền xét duyệt,cấp phép dự án...dân lấy cây rừng ư ? "Lâm tặc " cầm chắc...

Ở một đất nước rừng vàng biển bạc...mà người dân không còn được sử dụng cây rừng làm thuyền độc mộc theo đúng nghĩa của nó...như bao đời cha ông,tổ tiên họ vẫn làm...tole nhập ngoại là vật liệu thay gỗ...đặng chẳng đừng...
Rừng ngày nay thuộc về "sở hữu toàn dân " do Nhà nước quản lý,người dân có nghĩa vụ chăm sóc và bảo vệ rừng...quyền sử dụng thuộc về các dự án với những mục tiêu mỹ miều ,đầy thuyết phục... "phát triển kinh tế và xã hội "...lợi nhuận mang lại từ rừng đương nhiên thuộc về những ông chủ dự án...và những người có thẩm quyền xét duyệt,cấp phép dự án...dân lấy cây rừng ư ? "Lâm tặc " cầm chắc...

Last edited by a moderator: