Hôm trc nếu k có Gấu và 2 F1 chắc mình múc 1 thằng 2b rồi.
Mới chở Gấu và F1 ra khỏi nhà khoảng 500 trong khu dân cư tầm 19h. Một thằng 2b chạy ngược chiều đâm thẳng vô đầu xe mình, mình thắng lại nó lách ra. Mình dừng hẳn lại xem nó rẽ đi đâu, vậy mà nó quay đầu xe lại nói: e xin lỗi! Nhưng ĐKM! Anh muốn gì, anh muốn j? Tui xin lỗi! ĐKM! Anh muốn j?... Cứ lãi nhãi vậy. (Xỉn cmnr)
Mình sôi máu định mở cửa thì Gấu nói, thôi anh. Còn 2 đứa con, đừng để chúng thấy điều j k hay. Thế là mình im lặng đề xe đi tiếp.
Đc khoảng 100m quay đầu xe về nhà, nói Gấu và con đợi 1 tí (Gấu biết tính mình nên k dám cản) mình xách 2b đi tìm mà éo ra.
Hôm đó mà mình tìm ra chắc thằng đó tiêu!
Mới chở Gấu và F1 ra khỏi nhà khoảng 500 trong khu dân cư tầm 19h. Một thằng 2b chạy ngược chiều đâm thẳng vô đầu xe mình, mình thắng lại nó lách ra. Mình dừng hẳn lại xem nó rẽ đi đâu, vậy mà nó quay đầu xe lại nói: e xin lỗi! Nhưng ĐKM! Anh muốn gì, anh muốn j? Tui xin lỗi! ĐKM! Anh muốn j?... Cứ lãi nhãi vậy. (Xỉn cmnr)
Mình sôi máu định mở cửa thì Gấu nói, thôi anh. Còn 2 đứa con, đừng để chúng thấy điều j k hay. Thế là mình im lặng đề xe đi tiếp.
Đc khoảng 100m quay đầu xe về nhà, nói Gấu và con đợi 1 tí (Gấu biết tính mình nên k dám cản) mình xách 2b đi tìm mà éo ra.
Hôm đó mà mình tìm ra chắc thằng đó tiêu!