Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Dại dột đó nghen bác trẻ! Đừng nghĩ mình có võ công rồi sẽ rất nguy hiểm đó!
Bởi vì mình không hiểu đối tượng kia là loại người nào trong xã hội.
Không nên động chân tay đâu!
Từ ngày có gia đình và có F1 là e thay đổi nhiều lắm. Chớ ngày xưa đánh lộn hoài à. Nhất là thời sinh viên Bách Khoa.
Giờ trên đầu vẫn còn 1 số dấu tích.
Thay đổi nhiều nhưng cái máu điên vẫn chưa hết.
Giờ làm sao cho nó hết hẳn đây bác? E cũng muốn yên ổn lắm. Nhưng nhiều lúc cái máu điên nó nổi lên. :(
 
Hạng D
11/3/15
1.168
2.570
113
Từ ngày có gia đình và có F1 là e thay đổi nhiều lắm. Chớ ngày xưa đánh lộn hoài à. Nhất là thời sinh viên Bách Khoa.
Giờ trên đầu vẫn còn 1 số dấu tích.
Thay đổi nhiều nhưng cái máu điên vẫn chưa hết.
Giờ làm sao cho nó hết hẳn đây bác? E cũng muốn yên ổn lắm. Nhưng nhiều lúc cái máu điên nó nổi lên. :(
Xin số bác @binan ! Thiện tai ,tại thiên .....
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Úi Rời, thật là hạnh phúc khi không tìm thấy thằng đó!
Chứ không hôm nay mềnh đâu còn được gặp bác nữa?!
Sao bác Gấu quá dzậy???
Không gấu sao làm OS...em dzọt !!! :3dcuoi:

Dại dột đó nghen bác trẻ! Đừng nghĩ mình có võ công rồi sẽ rất nguy hiểm đó!
Bởi vì mình không hiểu đối tượng kia là loại người nào trong xã hội.
Không nên động chân tay đâu!
Dạ em đã lỡ đụng tay chục vụ...thấy cướp giật là em cứ xúc múc...
Chứ bọn nó lộng hành mình chùn tay chân thì tội nạn nhân!

Xã hội suy đồi không vì nhiều kẻ xấu, mà vì quá nhiều ngơời tốt dửng dưng để cái xấu hoành hành... :3dngacnhien:
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Từ ngày có gia đình và có F1 là e thay đổi nhiều lắm. Chớ ngày xưa đánh lộn hoài à. Nhất là thời sinh viên Bách Khoa.
Giờ trên đầu vẫn còn 1 số dấu tích.
Thay đổi nhiều nhưng cái máu điên vẫn chưa hết.
Giờ làm sao cho nó hết hẳn đây bác? E cũng muốn yên ổn lắm. Nhưng nhiều lúc cái máu điên nó nổi lên. :(
Chết Mợ Dzoài, ai lại vậy, 4 xập roài, đâu còn bé nữa!
Mệt đó nghen. Bác đựng thằng nhà nghèo không sao. Lỡ đụng chạm phải người quyền thế là thôi rồi Lượm ơi đó nha!
Khủng khiếp lắm, tan gia, bại sản, tù tội như chơi.
Chết thật, xin đừng như vậy, cố gắng quên đi vì gia đình và con cái của mình chứ bác!