Ok bác! Nhưng T7-CN e mới có ở nhà. Ngày thường e làm việc ở Bình Dương nhé bácCó 2vc đứa em cũng đoạn đó, khi nào lên chơi vs nó phone bác cf!![]()
Ngọ Mùi...kết hợp là phất và sung túc đầy đàn...hahahaha....E lớn hơn bác 1 tuổi! Mậu Ngọ 'Thiên Thượng Hoả'![]()

Chuyện của bác giống y chang hồi mềnh đi học, nhưng ngược lại một tí là mềnh là người trong hội đến nhà tìm, và cả nhà họ (giống bác) không ai chạy thoát cả!!!Bác nói e nhớ đến chuyện hồi sinh viên đánh lộn. Thế éo nào mà nó tìm đc nhà e. Bọn nó kéo cả hội đồng hương đến nhà e đập tanh bành nhà. Mẹ e ngất xỉu luôn. May là e nhanh chân chạy cửa sau chớ k mấy chục thằng nó dần e thù e k còn ngày hôm nay ngồi đây tám với các bác.
Sau vụ đó mấy thằng chúng nó bị đuổi học, mặc dù e k làm j vì đã hứa với mẹ.![]()
Ân hận cả đời vì bồng bột!
Kết nhất câu : đàn ông bản lĩnh chỗ kềm chế " .......đàn bờ cũng kết cái lày nè !![]()
Xin ghi nhận 2 bác !Trẻ, mình chơi nát cái SG này. Nên trải nghiệm nhiều lắm. Các bác trẻ không hiểu được, vô tình gây hại cho gia đình mình những chuyện thối tai!

Nói về kinh doanh, em lượn hết cả cái hành tinh này rồi, nên chẳng gì không biết, gì cũng hiểu!!!Cám ơn bác , Người Rà có khác ! Em ích kỷ cho bản thân mới vậy , vợ mở CoTy tự bơi ...em xài remote ! Hoạ hoằn lắm mới có người nói em điều tương tự ... !
Nên em mới hiểu bác đóa nhoa!!!
Uhm, bác nhắc nhớ vụ đó, 3 anh đi SH lên nóc tủ nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rất ngọt!Để làm gì? Có nhớ cách đây vài năm, chỉ một câu Dm, ỷ đông 3 người, cậy gần ngay nhà, đánh người ta cho dù ku đó xin lỗi cũng vẫn đánh. Ở đầu ngã 5 Ntrãi và bv Từ Dũ. Thằng ku đó móc dao xơi 3 anh lên nóc tủ ngồi luôn!

Em trai kia đao thủ nhanh như điện, phải thời xưa cũng tầm Tiểu Lý phi đao...

Zụ này em biết ,phải nói là kinh điển cho việc cậy đông hiếp iếu !Để làm gì? Có nhớ cách đây vài năm, chỉ một câu Dm, ỷ đông 3 người, cậy gần ngay nhà, đánh người ta cho dù ku đó xin lỗi cũng vẫn đánh. Ở đầu ngã 5 Ntrãi và bv Từ Dũ. Thằng ku đó móc dao xơi 3 anh lên nóc tủ ngồi luôn!
E đánh nó trước nên nó mới nhờ hội đồng hương đến nhà e. Cũng may là bọn nó tìm e và đập tanh bành nhà e chứ k đụng j đến người nhà. Sau vụ đó e thấy mềnh nu quá.Chuyện của bác giống y chang hồi mềnh đi học, nhưng ngược lại một tí là mềnh là người trong hội đến nhà tìm, và cả nhà họ (giống bác) không ai chạy thoát cả!!!
Ân hận cả đời vì bồng bột!
Chơi mà ra mặt cho nó biết! Sau đó k thèm ra mặt nữa và mấy thằng kia bị đuổi học. Nghĩ lại thấy quá SAI LẦM bác ạ
Chúc mừng người trẻ tuổi nhá!!!
Sướng thật! Tuổi trẻ thế, phải cày mạnh, kiếm tiền mạnh và nhớ bo nhiều cho các bé gái cơ nhỡ nghe bác!
Trẻ quá!
SV Bách Khoa không oánh nhau mới lạ....Bác nói e nhớ đến chuyện hồi sinh viên đánh lộn. Thế éo nào mà nó tìm đc nhà e. Bọn nó kéo cả hội đồng hương đến nhà e đập tanh bành nhà. Mẹ e ngất xỉu luôn. May là e nhanh chân chạy cửa sau chớ k mấy chục thằng nó dần e thù e k còn ngày hôm nay ngồi đây tám với các bác.
Sau vụ đó mấy thằng chúng nó bị đuổi học, mặc dù e k làm j vì đã hứa với mẹ.![]()
Dzui nhất dzụ bảo vệ Big C oánh 2 bạn SV BK, chỉ 1 chiều tối kéo cả trường đánh tan hoang cái Big C THT.
Vụ đó em đã ra trường...may ghê!
