Dạ! Gia đình là trên hết. E đi cả tuần, cuối tuần về nhà là khoảng thời gian mà e thấy thích nhất. Sáng thứ 2 đi lại sao nó nặng nề vậy k biết.![]()
Em cũng thế...

Thứ 6 máu chảy về tim...
Thứ 2 máu lên não...cày cày cuốc cuốc...kiếp culi...

Dạ! Gia đình là trên hết. E đi cả tuần, cuối tuần về nhà là khoảng thời gian mà e thấy thích nhất. Sáng thứ 2 đi lại sao nó nặng nề vậy k biết.![]()
Em đoán bác ấy tay hơi to, 1 bên hà! Kakka....Ôi thôi, làm cả tuần không về nhà, vậy sức lực tiêu vào chỗ nào???
Thảo nào, bác bị cao huyết áp nhể!
E đã nói là có 'QUẦN CHÚNG' giúp tiêu hao sức lực và giảm huyết áp rồi mà bác.Ôi thôi, làm cả tuần không về nhà, vậy sức lực tiêu vào chỗ nào???
Thảo nào, bác bị cao huyết áp nhể!
Vâng, khi đang xây nền móng phải chịu lão Vịt ơi! E vẫn đang xây với tiêu chí:Dạ! Gia đình là trên hết. E đi cả tuần, cuối tuần về nhà là khoảng thời gian mà e thấy thích nhất. Sáng thứ 2 đi lại sao nó nặng nề vậy k biết.![]()
Giờ đang nằm chèo queo ở Bình Dương. Sáng mai k có việc cần giải quyết là giờ ôm 2 nhóc ngủ rồi.Vâng, khi đang xây nền móng phải chịu lão Vịt ơi! E vẫn đang xây với tiêu chí:
Hãy làm việc bình thường, duy trì sẽ thành điều phi thường ạ
Lao động là vinh quang! E từng đi du học, và hiện vẫn làm kuliEm cũng thế...
Thứ 6 máu chảy về tim...
Thứ 2 máu lên não...cày cày cuốc cuốc...kiếp culi...![]()
Vậy có sớm quá k bác? E muốn chúng nó đi cũng ĐH thôi. Đi sớm tội chúng nó quá, cấp 2-3 cho học trường QT bên này cũng đc.
Bác có người nhà bên đó còn đỡ, với lại có đk để đi lại. Còn e k có gì.![]()
Đổi tay liên tục nên tay cũng khá bằng nhau nhé bác. Há háEm đoán bác ấy tay hơi to, 1 bên hà! Kakka....![]()
Á à, tưởng là tài xế ôtô đưa đón bác đi làm chớ.E đã nói là có 'QUẦN CHÚNG' giúp tiêu hao sức lực và giảm huyết áp rồi mà bác.![]()
Lao động là vinh quang! E từng đi du học, và hiện vẫn làm kuli