Bác Tèo nói đúng nhưng diễn biến thực nó khác vs bác xem vì camera nó không ghi đc:Tèo thấy chuyện chẳng có gì, xe máy cũng đã lách qua mà đi rồi mà, chỉ có mấy giây thôi, vậy mà bác chủ vẫn hăng tiết lợn lên đây mở thớt như muốn chiến người ta.
Vài giây đầu, thay vì nó lách mình cũng chả thèm quan tâm.
Nó lui xe lao cái rầm rung xe mình. Về là móp mép biển số. Rồi nó mới lách wa trái.
Xong nó sang bên tài ý muốn chiến. Mình đã nhẹ nhàng nói nó hiểu chỗ quay đầu xe.
Nó nói "sao bạn?" Hất hàm đá chống vẻ đầy thách thức.
Mình đã có F1 nên nhịn.
Mình chỉ chia sẻ và mong muốn bọn này nên tiếp tục giữ cái thói hổ báo đó khi gặp xe buýt ben công.
Thân mến bác!