5 ngày đi kịp ko bác?nguoiphutinh nói:Gia đình em chạy xe ra đó nè Bác.B_O_S_S nói:Nghe nói Đà Nẵng có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế trong dịp lễ này, có bác nào đi Đà Nẵng ko vậy?
Đu theo không? 2 xe cho vui.
EM còn ghé Hội An, Bà Nà và đi Huế luôn. Nghỉ 5 ngày chơi cho nó đã.
lên Lịch đi Bác ơi .....em đang máu mấy cái vụ này lắm ...CHIEUCUONG nói:cambodia có bác nào tham gia không
1 cộng 4 chiện luôn :
Dẩn vợ con đi tham quan Cam...
Mua sắm ít đồ cho camrry
Kịp nếu nài tốt.hattrickson nói:5 ngày đi kịp ko bác?nguoiphutinh nói:Gia đình em chạy xe ra đó nè Bác.B_O_S_S nói:Nghe nói Đà Nẵng có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế trong dịp lễ này, có bác nào đi Đà Nẵng ko vậy?
Đu theo không? 2 xe cho vui.
EM còn ghé Hội An, Bà Nà và đi Huế luôn. Nghỉ 5 ngày chơi cho nó đã.
Không đâu anh.A2.0 nói:5 ngày cho chuyến khứ hồi: sg-đà nẵng, huế... Ngphutinh chạy điên cuồng luôn á! coi như ngồi suốt trên xe...
Em đã đi nhiều lần ngang cũng như qua đây.
Em dự trù tối thứ 6 đề pa đi Đà Nẳng. Khuya em ngủ bạ cây xăng 1h. Sáng ăn sáng Phú Yên. Chiều T7 là em có mặt tại ĐN.
Chiều về thì em tà tà về.
Nài nguoiphutinh thì nổi tiếng rùi, các tiểu đệ đu theo sao nổi 
Em nghĩ với 5 ngày thì làm Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt thì được
Em nghĩ với 5 ngày thì làm Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt thì được
Hoàn toàn ko nên chạy đêm, mất ngủ oải lắm, theo anh nếu gấp, ngủ thật sớm, sáng 3h dậy, làm 1 phát 300km tới Cà Ná ăn sáng, sau đó cứ chạy 2,5-3 tiếng nghỉ phát quán nước ven đường, kệ vợ con léo nhéo, kiếm cái võng chợp mắt 15-20 phút, tầm 2pm tới Quy nhơn, ghé quán Hai bông nằm trên QL1A, ngay sau ngã rẽ QL1D vào Quy Nhơn, tôm tích 200k/kg, ghẹ 250k/kg, thêm tô cháo xìa (giống nghêu), ăn no chợp mắt, rồi tà tà 300km về Đà Nẵng, chắc tới ĐN tầm 10-11pm, ngủ dậy mai vẫn còn sức đi tiếp tục chuyến hành trìnhnguoiphutinh nói:Không đâu anh.A2.0 nói:5 ngày cho chuyến khứ hồi: sg-đà nẵng, huế... Ngphutinh chạy điên cuồng luôn á! coi như ngồi suốt trên xe...
Em đã đi nhiều lần ngang cũng như qua đây.
Em dự trù tối thứ 6 đề pa đi Đà Nẳng. Khuya em ngủ bạ cây xăng 1h. Sáng ăn sáng Phú Yên. Chiều T7 là em có mặt tại ĐN.
Chiều về thì em tà tà về.
Đà Nẵng ăn sáng: bún chả cá Lê đình Dương, bánh cuốn Tiến Hưng, bún bò Trần Bình Trọng, Trưa: ăn thử quán Trần đường Lê Duẫn, tối cứ dọc bãi biển: bé Mặn, nhậu ngon bổ rẻ, mát...anh hết vốn, cần gì gọi cho anh!
nguoiphutinh nói:Không đâu anh.A2.0 nói:5 ngày cho chuyến khứ hồi: sg-đà nẵng, huế... Ngphutinh chạy điên cuồng luôn á! coi như ngồi suốt trên xe...
Em đã đi nhiều lần ngang cũng như qua đây.
Em dự trù tối thứ 6 đề pa đi Đà Nẳng. Khuya em ngủ bạ cây xăng 1h. Sáng ăn sáng Phú Yên. Chiều T7 là em có mặt tại ĐN.
Chiều về thì em tà tà về.
Dám cãi với "chủ nhà" hả kưng !?!?!?
Ổng gần như năm nào cũng 29 Tết có mặt ở ĐN và mùng 8-9 gì đó là có mặt trở lại SGN ! Kinh với nghiệm đầy mình ! Đừng có cãi ! he he he
Em thì Tết năm trước nữa đi 1 lần rồi nên phục "mấy người" quê ĐN về ăn Tết lắm ! khà khà khà khà