Kết thúc buổi ăn chiều, bác Bốn Mắt còn phải ra khu vực lễ hội để chủ trì buổi Công diễn văn nghệ quần chúng, tin báo về là mọi con đường vào lại trung tâm Tp. ST đều đã kẹt xe, đoàn vội vã lên xe quay trở về khu vực lễ hội.
Kẹt xe toàn tuyến QL1A, chưa bao giờ 4so7 thấy lực lượng CA đông như vậy cho 1 lễ hội, CA khắp nơi, xe CSGT, 113 tràn ngập đường phố
Nhờ có bà gianua là thổ địa tại Sóc Trăng nên đoàn chúng tôi 2 xe Isuzu D-max quyết định Offroad hẻm
để đi đường vòng tránh kẹt xe
12long tập trung cao độ để tránh các xe cùng chiều
Sau lưng luồn lách mọi ngóc ngách, chúng ta vẫn phải quanh ra QL1A để vào lại Tp. Xe kẹt khắp mọi nơi
12long sốt ruột nói "để em"
, bổn cũ soạn lại, kéo thắng tay, lấy mũ Đài PTTH Sóc Trăng ra, xuống xe thẳng tiến đến chỗ CAGT đang đứng "đề nghị các đồng chí mở đường cho chúng tôi tiến vào khu vực trung tâm lễ hội, sắp đến giờ khai mạc rồi"... trong khi đó gianua hạ kính bộ đàm liên tục phát tín hiệu "chúng tôi gần đến nơi rồi, các đồng chí chờ 1 chút, đang nhờ CA mở đường.." các anh CA vội mở ngay 1 lối đi giữa dòng xe đông nghẹt
Kẹt xe toàn tuyến QL1A, chưa bao giờ 4so7 thấy lực lượng CA đông như vậy cho 1 lễ hội, CA khắp nơi, xe CSGT, 113 tràn ngập đường phố
Nhờ có bà gianua là thổ địa tại Sóc Trăng nên đoàn chúng tôi 2 xe Isuzu D-max quyết định Offroad hẻm

12long tập trung cao độ để tránh các xe cùng chiều

Sau lưng luồn lách mọi ngóc ngách, chúng ta vẫn phải quanh ra QL1A để vào lại Tp. Xe kẹt khắp mọi nơi

12long sốt ruột nói "để em"



3MC tiếng Khơ-me, tiếng Hoa, tiếng Việt
Chân dung tổng đạo diễn sân khấu - Bốn Mắt
, 1 bộ đàm của đài + 1 bộ đàm TFC. Đoàn chúng tôi mỗi người 1 bộ đàm, di chuyển trong dòng người tham gia lễ hội, nhân viên công vụ thấy chúng tôi đi ngang vội vã di chuyển không dám đứng yên 1 chỗ


Chân dung tổng đạo diễn sân khấu - Bốn Mắt




