Hành trình của các bác thật tuyệt vời... em cũng xuyên vịt 2 lần rồi nhưng chưa biết điểm " cực " nào của tổ quốc.... em cũng đang lên kế hoạch cho 1 chuyến như các bác ..
chúc các bác có cuộc hành trình an toàn và nhiều ý nghĩa.... show nhiều hình cho anh em học hỏi..
chúc các bác có cuộc hành trình an toàn và nhiều ý nghĩa.... show nhiều hình cho anh em học hỏi..
Vô cùng xin lỗi các bác, mấy hôm tụi em phải làm việc và di chuyển liên tục, thời gian ngủ chỉ 4-5 tiếng/ngày, mạng 3G lại hay chập chờn nên không vào được OS.
Đây là hiện trường lúc hơn 1h sáng đêm qua, một trong những hôm hiếm hoi được... ngủ sớm
Hôm nay tụi em đã đến thị trấn Mường Nhé (Điện Biên) chuẩn bị ra Apachai. Thật may là khách sạn có wifi, tối nay sẽ tiếp tục update thông tin hành trình.

Đây là hiện trường lúc hơn 1h sáng đêm qua, một trong những hôm hiếm hoi được... ngủ sớm
Hôm nay tụi em đã đến thị trấn Mường Nhé (Điện Biên) chuẩn bị ra Apachai. Thật may là khách sạn có wifi, tối nay sẽ tiếp tục update thông tin hành trình.
AUTOCARVN nói:Vô cùng xin lỗi các bác, mấy hôm tụi em phải làm việc và di chuyển liên tục, thời gian ngủ chỉ 4-5 tiếng/ngày, mạng 3G lại hay chập chờn nên không vào được OS.
![]()
Đây là hiện trường lúc hơn 1h sáng đêm qua, một trong những hôm hiếm hoi được... ngủ sớm
Hôm nay tụi em đã đến thị trấn Mường Nhé (Điện Biên) chuẩn bị ra Apachai. Thật may là khách sạn có wifi, tối nay sẽ tiếp tục update thông tin hành trình.
Lên Cực Bắc và Tây Bắc chỉ có Viettel 3G là xài được thôi
Đoàn Autocar Vietnam Roadtrip 2012 đã hoàn thành chặng cực Bắc từ 5 hôm trước. Đây là chặng khá nhẹ nhàng, nếu không tính tới các khúc cua gấp, độ dốc cao, và xe win của vài chàng thanh niên bản địa phóng bạt mạng, chém cua hãi hùng. Đoàn chúng tôi nhìn thấy ít nhất 3 vụ tông xe trong mấy ngày ngắn ngủi trên nẻo đường Hà Giang.
Một vài hình ảnh của GLK trên hành trình tới điểm cực Lũng Cú (Hà Giang):
Đi giữa mùa lúa, chẳng rõ sớm hay trễ, ở Yên Minh
Từ lối đi vào Lũng Thầu nhìn xuống, con đường uốn lượn như rắn (nói sang miệng thì là như rồng)
Cúc, loài hoa đặc sản của mùa thu
Nạp năng lượng cho tỉnh táo trước khi vào Lũng Cú
Đi giữa mùa tam giác mạch nở ngay bên đường qua xã Ma Lé, theo hướng từ Sà Phìn lên Lũng Cú. Chỉ tiếc là mấy "con Kinh" cứ vô tư nhảy xổ vào ruộng pose ảnh, làm nát hoa (vốn không phải là hoa dại)
Cuối cùng thì cũng tới... chân cột cờ Lũng Cú, không dám lập kỷ lục vác xe Merc lên đỉnh cột cờ như vụ Vespa lên đỉnh Fansipan. Có nhiều cách để lên đỉnh, đúng không các bác? Đâu nhất thiết cứ phải mang vác!
Những "thủ phạm" chính của hành trình
Một vài hình ảnh của GLK trên hành trình tới điểm cực Lũng Cú (Hà Giang):

Đi giữa mùa lúa, chẳng rõ sớm hay trễ, ở Yên Minh

Từ lối đi vào Lũng Thầu nhìn xuống, con đường uốn lượn như rắn (nói sang miệng thì là như rồng)

Cúc, loài hoa đặc sản của mùa thu

Nạp năng lượng cho tỉnh táo trước khi vào Lũng Cú

Đi giữa mùa tam giác mạch nở ngay bên đường qua xã Ma Lé, theo hướng từ Sà Phìn lên Lũng Cú. Chỉ tiếc là mấy "con Kinh" cứ vô tư nhảy xổ vào ruộng pose ảnh, làm nát hoa (vốn không phải là hoa dại)

Cuối cùng thì cũng tới... chân cột cờ Lũng Cú, không dám lập kỷ lục vác xe Merc lên đỉnh cột cờ như vụ Vespa lên đỉnh Fansipan. Có nhiều cách để lên đỉnh, đúng không các bác? Đâu nhất thiết cứ phải mang vác!

Những "thủ phạm" chính của hành trình