Có một kinh nghiệm rất sơ đẳng khi đi, dù là lên miền cao, vào những dịp kiểu như "mùa du lịch" là phải book phòng ốc trước, kẻo lại có dịp từ Đồng Văn chạy hơn 3h đồng hồ ngược về Yên Minh trong đêm tối để kiếm khách sạn như một vài đoàn chúng tôi gặp (đêm đó Mèo Vạc - 21km từ Đồng Văn, cũng hết phòng nghỉ).
Còn nếu xác định ngủ trong xe hoặc ngủ lều mang theo thì không cần rút kinh nghiệm này
Từ Đồng Văn, đoàn di chuyển theo hướng Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bắc Mê - Tp. Hà Giang để chuẩn bị sang miền Tây Bắc. Hôm đó, ngày thứ 4 của hành trình, là 1 ngày rất dài. Chúng tôi:
Tập hợp bên chợ Đồng Văn cũ để ôn tình xưa nghĩa cũ mà tiếc cho một không gian văn hóa giờ cô quạnh như nghĩa địa vào mỗi ngày chợ phiên
Không khóc lóc nữa, lên đường, và chẳng mấy chốc, lại được lên đỉnh, lần này là đèo Mã Pí Lèng
Những cung đường trên miền cao nguyên đá chưa bao giờ hết hấp dẫn với chúng tôi
Bên bờ vực, từ vị trí này có thể ngắm trực diện hai vách núi dựng đứng bên dòng Nho Quế: hẻm vực Tu Sản. Chỉ tiếc là kẻ thiếu ý thức/vô tình/phá hoại/... nào đó đã làm vỡ tấm biển chỉ dẫn thông tin về Tu Sản
Băng nhanh qua thị trấn Mèo Vạc theo hướng đi QL 34, chúng tôi tới cầu Lý Bôn, từ đây nếu rẽ trái sẽ đi Cao Bằng, rẽ phải đi Bắc Mê về Hà Giang
Đường về Bắc Mê dọc sông Gâm. Từ đây, hơn 70km đường quanh co như bộ trưởng ở nghị trường có thể khiến nhiều lái xe phát oải.
Nhưng oải gì thì oải cũng phải về tới Tp. Hà Giang để hôm sau vào chặng off-road mini sang Bắc Hà (Lào Cai).
Còn nếu xác định ngủ trong xe hoặc ngủ lều mang theo thì không cần rút kinh nghiệm này
Từ Đồng Văn, đoàn di chuyển theo hướng Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bắc Mê - Tp. Hà Giang để chuẩn bị sang miền Tây Bắc. Hôm đó, ngày thứ 4 của hành trình, là 1 ngày rất dài. Chúng tôi:

Tập hợp bên chợ Đồng Văn cũ để ôn tình xưa nghĩa cũ mà tiếc cho một không gian văn hóa giờ cô quạnh như nghĩa địa vào mỗi ngày chợ phiên

Không khóc lóc nữa, lên đường, và chẳng mấy chốc, lại được lên đỉnh, lần này là đèo Mã Pí Lèng

Những cung đường trên miền cao nguyên đá chưa bao giờ hết hấp dẫn với chúng tôi

Bên bờ vực, từ vị trí này có thể ngắm trực diện hai vách núi dựng đứng bên dòng Nho Quế: hẻm vực Tu Sản. Chỉ tiếc là kẻ thiếu ý thức/vô tình/phá hoại/... nào đó đã làm vỡ tấm biển chỉ dẫn thông tin về Tu Sản

Băng nhanh qua thị trấn Mèo Vạc theo hướng đi QL 34, chúng tôi tới cầu Lý Bôn, từ đây nếu rẽ trái sẽ đi Cao Bằng, rẽ phải đi Bắc Mê về Hà Giang

Đường về Bắc Mê dọc sông Gâm. Từ đây, hơn 70km đường quanh co như bộ trưởng ở nghị trường có thể khiến nhiều lái xe phát oải.
Nhưng oải gì thì oải cũng phải về tới Tp. Hà Giang để hôm sau vào chặng off-road mini sang Bắc Hà (Lào Cai).