TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Kết quả sau 4 ngày thi đấu, 15 đội chia 5 team đang chạy chặng Twilight Zone. Hẹn gặp nhau chung kết bằng 2 chặng bãi biển sang mai tại Tuần Châu. Kết quả sơ bộ sau 10 chặng gồm 1 đến 6 tại Tuần Châu và 7 đến 10 tại khu camp site Hoành Bồ

40 đội đua off-road tụ quân ở Hạ Long
 
Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
xe đội hải triều là xe số mấy thế bác ơi, có cái hình nào không, hâm mộ quá
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Cập nhật lúc 10 h sáng ngày 5-6
Hải Triều tạm dẫn trên bảng điểm nhưng nếu hai xe cùng đội là Vinh gay và Haothoidai ko qua được Twiligh zone thì cũng coi như bằng zezo vì chặng này tính điểm đồng đội .cả hai xe Vinh và Haothoi dai đều đang có vấn đề về máy .Khả năng 3 xe này đổ dốc và chạy về Tuần châu trườc thời hạn ban trọng tài đóng sổ lúc 2 h là hơi khó .
-2 tốp 6 xe của miền nam trên TWILIGHT ZONE thì còn 3 xe sống .3 xe đã hỏng .Múc hỏng Tời (đồng nghĩa mất khả năng thi đấu ),Người phu tinh hỏng ly hợp .Vocano hỏng Tời cũng coi như xong .Minh giang thì gẫy láp cũng coi như DNF rùi .Khả năng các xe này về Tuan chau trước 2 giờ là không thể.
còn hai xe của Danh mộc hoa đang hỏng máy ko khắp phục được .Binhbeer thì thi đúng được một bài tháo lốp rùi tèo luôn.
Chiếc xe còn tốt nhất có lẽ là hai xe LamTrieu và Duc bannang.

Chúc cho các bác thi đấu qua được chặng phá xe ác liệt này.

 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Cập nhật lúc 17h30 Ngay 5-6 Bài thi số 11
-Múc DNF
-Vocano DNF
-Duc Ban nang DNF
-Có 2 xe qua được bài này là Vu do Hiêu và 01 xe Triton


-Lam triều chưa thấy ra khỏi rừng
-Hao Thoi dai đang về kéo theo một cái xe jeep của HN .
-................
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Lamchieu bị DNF ở bài 11 rùi .khả năng 99% nhà vô địch sẽ lại là Vu doHieu tay lái già dăn .và rất có duyên lấy giải .
 
Hạng D
11/12/09
1.039
31
0
Clip team Minh Giang với anh Hoan già & Tú Đội, nghe đồn dự tính chuyển ra Bắc mở xưởng bào đá cây sau giải ^.^

[tube]http://youtu.be/wA9jIM8HlTo[/tube]
 
KVL confirmed
Hạng F
4/12/05
5.348
303
83
Hồ Chí Minh
Coi như đội của KVL và BanNang chưa có duyên với giải. Trước khi vào TZ hy vọng vẫn tràn trề nếu cô thương. Xe ổn định tuy nhiên lại là Top đi cuối cùng nên phải chờ đợi các xe trước đi (trong đó có nhiều xe đang hỏng). Cơ hội hoàn thành TZ coi như bằng 0 được xác định lúc 10h tối khi trời bắt đầu mưa, đường độc đạo không thể vượt lên. Cho nên tụi em chạy tới 1h sáng thì quyết định nghỉ để xem sáng mai tình hình sao rồi sẽ quyết nên tiếp hay lui. Qua 6h sáng hôm sau vẫn kẹt xe phía trước nên cơ hội ra khỏi TZ lúc 2h chiều cùng ngày là ko thể nên tụi em quyết định quay lại đường cũ để về (cách đỉnh ko còn quá xa).