Hạng B2
26/7/22
140
170
43
33
Chào các bác, hôm nay em chia sẻ chuyến đi của em vừa trở về.

Hành trình trong 4 ngày 4 đêm bắt đầu từ Đồng Tháp đến Nha Trang, Phú Yên, Qui Nhơn và Đà Lạt.

collage.jpg


  • Đêm 0, Ngày 1 Đêm 1:
Nhà em xuất phát lúc 9 giờ tối tại Lai Vung, Đồng Tháp điểm dừng đầu tiên là cây xăng Châu Thành - Tiền Giang để vệ sinh rửa mặt. Sau đó đạp thẳng đến trạm dừng chân cao tốc Tp.HCM Long Thành Dầu Giây tổng quãng đường là 203km, đến nơi là khoảng 1h30 sáng.
IMG_1531.jpg

Dừng nghỉ ngơi và ngủ đến gần 3 giờ dậy rửa mặt. Thức dậy thấy như đang đi offline Hội những người đi xe màu trắng :D
Uống ly cà phê và tiếp tục hành trình đi Nha Trang.
6 giờ 30 thì đến Thành phố Phan Rang, ghé ăn bánh canh Nhường với giá 50 cành/ tô. Em thấy ngon và dễ ăn, phù hợp với mọi thành viên trong nhà.
IMG_E1532.jpg

10 giờ thì em đến được phố biển Nha Trang nè, ghé check-in Tháp Trầm Hương:
_DSC9235.jpg

Và quảng trường bên cạnh:
_DSC9234.jpg

_DSC9221.jpg

Vào cà phê Hòn Chồng uống nước và đi dạo một vòng hòn ngắm cảnh biển
_DSC9246.jpg

_DSC9249.jpg

Có cái biểu tượng này nhìn đẹp nè, lên ảnh rất là nghệ luôn:
_DSC9271.jpg

_DSC9265.jpg

Rời Hòn Chồng em chạy qua Tháp Bà Ponagar nhưng ngó trước ngó sau mãi vẫn không tìm thấy chỗ đậu xe, cái bãi trước cổng thì taxi đậu đầy cả thế là lên đường ra Phú Yên luôn.
Trên đường đi thì ghé Đại Lãnh ăn món lẩu mực, quán em chọn là Kim Loan ngay trước đoạn rẽ vào đường đèo Cổ Mã với giá 100 cành/người:
_DSC9272.jpg

_DSC9274.jpg

_DSC9277.jpg

Ăn uống no nê thì tiếp tục hành trình, trời lúc này có mưa phùn nhẹ.
Tới vịnh Vũng Rô thấy có bán tôm cá nên dừng lại xem tí sẵn ngắm cảnh luôn
_DSC9280.jpg

Chiến mã của em nè, Honda City RS 2022 đến thời điểm này thì không có gì để chê về em nó.
_DSC9286.jpg

_DSC9288.jpg

Trời vẫn cứ lúc mưa lúc ngớt, nhưng trong đầu vẫn hy vọng là đến mũi Điện thì trời quang mây tạnh để ghé vào hải đăng Đại Lãnh.
Haizz, người tính không bằng trời tính. Hẹn em chuyến sau vậy
IMG_1549.jpg

Tiếp tục con đường về với xứ Nẫu, lần này em ghé check-in tháp Nghinh Phong trước rồi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.
IMG_1550.jpg

Đi ăn đặc sản Tuy Hòa nè, quán cá ngừ Bà Tám:
_DSC9297.jpg

Cũng không khó ăn như nhiều người vẫn nói nhưng có cái là khá nhanh ngán do béo (ngậy).
_DSC9301.jpg

Quay lại Nghinh Phong hóng gió đi dạo nè
_DSC9304.jpg

4N4Đ: từ Đồng Tháp đi Nha Trang -Phú Yên -Qui Nhơn -Đà Lạt

Mưa nữa mấy bác ạ, lên xe dạo một vòng Thành phố Tuy Hòa rồi về khách sạn ngủ. Kết thúc ngày 1 đêm 1 ở đây :p

Hẹn gặp lại các bác ở các ngày sau!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/7/22
140
170
43
33
  • Ngày 2 đêm 2:
Sáng ngày thứ 2 của hành trình gia đình em di chuyển đến Gành Đá đĩa, em không ghé Bãi Xếp vì muốn để dành đi với người yêu hehe.
Trên đường đi ghé ăn sáng ở quán bánh hỏi cháo lòng Hòa Đa (đi từ Tuy Hòa ra Qui Nhơn thì quán nằm phía bên trái) giá 70 cành/người. Đây là quán nên ghé, rất nên ghé :p
IMG_1577.jpg

Cháo nêm nếm vừa miệng, gia đình mình ai ăn cũng thấy ngon.
IMG_1581.jpg

Ăn xong thì tiếp tục hành trình, đường ra Gành Đá Đĩa cũng dễ đi mặc dù không lớn lắm. Cảnh hai bên đường rất yên bình.
Em thấy thông báo từ tháng 11/2023 giá vé tăng gấp đôi nhưng lúc đến thì vẫn là giá cũ 20 cành + xe điện 10 cành.
IMG_1587.jpg

Kinh nghiệm là không nên đi xe điện còn vì sao thì các bác tự trải nghiệm :D
_DSC9404.jpg

Đi ngay mùa mưa bão của miền Trung nên sắc trời khá là u ám
_DSC9349.jpg

Lúc em vào gần tới thì thấy đoàn 3 chiếc nửa tải biển Sài Gòn không biết có bác trên đây không
_DSC9355.jpg

_DSC9365.jpg

Dạo tầm 1 tiếng thì quay trở ra lên đường đi Qui Nhơn.
Trên đường đi ghé qua quán cà phê view biển ở đèo Cù Mông để nghỉ chân
IMG_1620.jpg

Cùng ngắm cảnh làng chài ở Xuân Hải nè:
_DSC9410.jpg

Zoom lớn hơn chút:
_DSC9417.jpg

Gần hơn chút nữa nhé:
_DSC9422.jpg

Yên bình quá phải không, tiếp tục lên đường ra Qui Nhơn.
Điểm dừng chân kế tiếp là chùa Ông Núi, lúc chạy đến nơi thì mưa phùn gia đình em không lên viếng chùa được :(. Vậy là quay xe chạy về Nhơn Lý để tham quan Eo Gió.
_DSC9429.jpg

Mấy năm trước đến Eo Gió toàn ngay mùa hè, nước trong xanh trời trong xanh chụp hình lung linh luôn. Lần này thì chỉ có cái là gió muốn bay cả người :eek:
_DSC9435.jpg

IMG_1624.jpg

_DSC9459.jpg

Trong kế hoạch là sẽ qua Kỳ Co ngắm cảnh mà thấy thời tiết không ủng hộ nên gia đình em quyết định về Tp.Qui Nhơn ăn rồi nhận phòng nghỉ ngơi.
Ghé ăn ở Nhà hàng 114 Xuân Diệu, lúc này đói nên lười chụp :D
Về khách sạn trên đường Xuân Diệu nè, từ trong phòng ngắm cảnh biển cũng đẹp.
IMG_1650.jpg

Phía trước có chỗ đậu xe cũng tiện, lại gần biển nên tối xuống bãi biển đi dạo mát thoải mái.
_DSC9488.jpg

_DSC9472.jpg

Dọc bãi biển người ta đặt các bức tượng điêu khắc những thế võ cổ truyền của Bình Định, bên dưới có chú thích rõ là thế võ gì luôn
_DSC9473.jpg

_DSC9478.jpg

Ghềnh Ráng - Tiên Sa về đêm
_DSC9481.jpg

Ngủ thôi, hẹn các bác ở ngày kế tiếp. Từ Qui Nhơn về Nha Trang rồi lên Đà Lạt :oops:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/7/22
140
170
43
33
  • Ngày 3 đêm 3 và Ngày 4:
Thức dậy và ngắm bình minh từ khách sạn, trong lúc chờ mọi người đánh răng rửa mặt.
Nhìn vậy chứ đã 6 giờ 45 rồi.
_DSC9484.jpg

_DSC9485.jpg

Ghềnh Ráng - Tiên Sa sáng sớm
_DSC9486.jpg

Nhà em ăn sáng tại bún chả cá Ngọc Liên. Quán lớn, rộng rãi và sạch sẽ, giá bún chả cá 45 cành/tô, bánh canh 35 cành (ăn được, không quá ngon cũng không phải dở, so với bánh canh Nhường thì em thích bánh canh Nhường hơn)
IMG_1670.jpg

Ăn xong đi tham quan Ghềnh Ráng, chỗ này lâu rồi không thu phí, gửi xe 15 cành. Bên trong có quán cà phê ngắm cảnh biển Qui Nhơn rất chill, đặc biệt là tiếng sóng vỗ nghe rất thích.
Cạnh bên là lối xuống Bãi đá trứng - Bãi tắm hoàng hậu.
_DSC9497.jpg

Nhìn về Thành phố Qui Nhơn nè
_DSC9500.jpg

Dạo một vòng KDL Ghềnh Ráng, lên chỗ mộ gió nhà thơ Hàn Mạc Tử thì quay xuống lấy xe chạy về Nha Trang.
Đến Nha Trang là 12 giờ 30, ghé ăn trưa tại nem nướng Đặng Văn Quyên. Quán này ngon, rất đáng ghé dùng bữa, 70 cành/người.
IMG_1682.jpg

Ăn xong thì qua chợ Đầm tròn gần đó do gia đình em định mua ít đồ, chỉ khoảng 2-3 phút là tới
IMG_1690.jpg

Du khách Hàn nhiều lắm, rất nhiều luôn. Ra trước chụp cổng chợ nè
z4926189097822_01f09e11b9d9cb371711713fb1d7156d.jpg

z4926189087775_fed7089a9221e70d4dd0b9bafbc49ab8.jpg

2 giờ chiều, xuất phát lên Đà Lạt (em đổi từ Phan Thiết qua Đà Lạt do gia đình em vừa mới đi Phan Thiết về).
Tới nơi nhận phòng khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân là 6 giờ 15 tối. Kế hoạch là đi ăn buffer rau nhưng mọi người lại không thấy đói, vậy là đi bộ dọc đường Bùi Thị Xuân ăn đại cái gì đó.
Quán này là Lẩu gà lá é, ăn không ngon lắm. 400 cành
IMG_1705.jpg

Và đi dạo bờ hồ Xuân Hương
IMG_E1714.jpg

IMG_E1715.jpg

Quảng trường bên kia đang có event Liên hoan phim Việt Nam
_DSC9505.jpg

Hoa atiso siêu to siêu khổng lồ
_DSC9510.jpg

Và dĩ nhiên là không thể thiếu những cảnh lãng mạng như thế này :oops:
_DSC9523.jpg

Đây nữa này
_DSC9515.jpg

Bầy vịt thì nằm xấp lớp, ngày trong tuần nên cũng không đông du khách
z4926189093448_5e23d7bf57f5d57f807aec3daa74b5df.jpg

Về ngủ, hôm sau trở về nhà.
Sáng dậy check-out và đi ăn sáng. Bún bò Huế O Thy ở ấp Ánh Sáng, ăn xong thì làm ly sữa đậu nành. Quán này em ăn nhiều lần rồi, ngon ổn.
IMG_1726 - Copy.jpg

Và đi chợ Đà Lạt mua ít rau củ về nhà
IMG_1732.jpg

Trên đường đi xuống chợ
IMG_1734.jpg

Cảnh rất là Đà lạt luôn :D
IMG_E1736.jpg

Mua đồ xong thì cũng hơn 9 giờ, lên đường về nhà. Dự định là ghé Thiền viện Trúc Lâm nhưng tới đó thì mọi người bảo về luôn, vậy là thẳng tiến về nhà theo hướng đường đèo ở hồ Tuyền Lâm.
Trên đường về ghé trạm dừng chân Tâm Châu và ăn trưa tại quán cơm Tuyết Mai ở chân cầu La Ngà, cơm ở đây ngon và giá cả ổn định.
Về tới Sadec là 20 giờ 15, ghé mua bánh mì mang về nhà ăn.
z4926189112387_e42f0adf6dec636b39387fbaf8e147f2.jpg

Khoảng gần 21 giờ thì đến nhà. Kết thúc chuyến đi ~1770km. Trung bình 4,9L/100km.
z4926189116248_983b1184d1635618f594fa7879b5a6f2.jpg

Hôm sau em dậy mang xe đi rửa và nghỉ ngơi 1 hôm trước khi quay lại với công việc.
Hẹn gặp các bác ở những chuyến đi sau, cảm ơn các bác đã theo dõi và đọc đến dòng chữ này :p
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: