Trước bác cũng comment nên đi tàu hoả từ Sai gòn lên Dalat trong một bài khác. Không hiểu bác có ý gì, hay là bác mơ về tương lai của đường sắt VN 50 năm sau ?Đi Đà Lạt thì đi bằng tàu hỏa đỡ mệt hơn đi ô tô, và lại an toàn hơn đi ô tô, không sợ xe phóng nhanh vượt ẩu
Cafe Dalat Dawn đường Đống Đa (cô chủ là cháu của bác Phúc, cafe Dalat Nights), ảnh người thật việc thật
Có bác nào có địa chỉ và hình quán Café Tùng post lên cho em xem cho biết được không? Em nghe mấy người cao niên nói quán này đã có từ trước 1975, đến giờ vẫn còn. Không gian quán làm cho người ta hoài niệm về 1 thời đã qua, nhất là những người đã từng sống ở Miền Nam trước 1975. Nhạc ở quán cũng là nhạc Miền Nam pre 1975 nghe tình lắm.
Cảm ơn các bác trước.
Cảm ơn các bác trước.
Cafe Tùng nằm ngay sau khu Hoà Bình. Ảnh của bác @thaytulangmanCó bác nào có địa chỉ và hình quán Café Tùng post lên cho em xem cho biết được không? Em nghe mấy người cao niên nói quán này đã có từ trước 1975, đến giờ vẫn còn. Không gian quán làm cho người ta hoài niệm về 1 thời đã qua, nhất là những người đã từng sống ở Miền Nam trước 1975. Nhạc ở quán cũng là nhạc Miền Nam pre 1975 nghe tình lắm.
Cảm ơn các bác trước.
Cảm ơn bác Sixsense.