...

Hạng D
10/5/13
2.670
557
113
Cantho-Saigon
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Ontuhily nói:
MQMKMQ nói:
anhphat nói:
MQMKMQ nói:
Có cách nào lấy con ốc bắt cái lọc xăng bị gãy ra khỏi sườn không bác. Chắc mấy thằng thực tập trên bác Tấn vặn gãy lúc thay lọc mà em không biết, chứ ốc 6 ly sao gãy được, nếu ở ngòai thì dễ. còn chổ này chỉ có nước chờ hạ máy xử luôn. Giờ lọc và cái pát cứ tòn ten.
Ốc 6mm cũng thường gãy lém chứ nhưng phía trong hốc này thì khó lắm ... không biết đưa cái khoan tới không nữa nếu đưa được khoan vào thì lấy ra được
cái khoan này em coi trong clip sửa xe nước ngòai nó có cái điếu nhỏ chạy bằng hơi, gắn mũi khoan thì mai ra làm được. Chứ khoan điện thì bó tay. em chưa thấy chỗ nào có.
Để vậy đi anh, chừng nào nó đứt dây xăng rầu cẩu máy ra làm 1 lượt luôn :D
Anh đang sợ mà chú cứ trù nè
bash.gif
. Mợ bẩu, anh cứ chọt đi bữa nào gặp bà hỏa thì má ơi luôn. Lại thêm một người trù nữa, Xong cái đèn phải xử vụ này thôi.
 
Hạng D
10/5/13
2.670
557
113
Cantho-Saigon
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ
RP7 thuốc trị bá bịnh của anh đâu, sợ cảm biến nhiệt sắp đi công tác rùi.
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Ontuhily nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ
Tin khẩn cấp mà chiều giờ kg báo, giờ báo cho ma nó coi hay sao?
bash.gif
Chiều giờ làm sao báo cho được ... lo chạy cho lẹ về ............... cái bụng nó đói muốn run luôn nhưng ráng về ăn cơm với mợ mới ngon :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

MQMKMQ nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ
RP7 thuốc trị bá bịnh của anh đâu, sợ cảm biến nhiệt sắp đi công tác rùi.
Xe đang chạy máy nóng làm sao dám xịt RP7 vô chứ ... nhưng kiểm tra HTLM bình thường cũng yên tâm ... để sáng sớm xịt 1 phát xem sao ... chắc chắn sẽ săn cái cảm biến này và ... gặp cái gì hạp thì lượm luôn :D
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

MQMKMQ nói:
Ontuhily nói:
MQMKMQ nói:
anhphat nói:
MQMKMQ nói:
Có cách nào lấy con ốc bắt cái lọc xăng bị gãy ra khỏi sườn không bác. Chắc mấy thằng thực tập trên bác Tấn vặn gãy lúc thay lọc mà em không biết, chứ ốc 6 ly sao gãy được, nếu ở ngòai thì dễ. còn chổ này chỉ có nước chờ hạ máy xử luôn. Giờ lọc và cái pát cứ tòn ten.
Ốc 6mm cũng thường gãy lém chứ nhưng phía trong hốc này thì khó lắm ... không biết đưa cái khoan tới không nữa nếu đưa được khoan vào thì lấy ra được
cái khoan này em coi trong clip sửa xe nước ngòai nó có cái điếu nhỏ chạy bằng hơi, gắn mũi khoan thì mai ra làm được. Chứ khoan điện thì bó tay. em chưa thấy chỗ nào có.
Để vậy đi anh, chừng nào nó đứt dây xăng rầu cẩu máy ra làm 1 lượt luôn :D
Anh đang sợ mà chú cứ trù nè
bash.gif
. Mợ bẩu, anh cứ chọt đi bữa nào gặp bà hỏa thì má ơi luôn. Lại thêm một người trù nữa, Xong cái đèn phải xử vụ này thôi.
Vụ này chắc kg khó, nói thợ đồng nó làm cho cái bát khác bắt vô cái bát cũ rầu bắt đỡ vô sắt xi, chừng nào làm máy thì xử con ốc gãy sau.
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

anhphat nói:
MQMKMQ nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ
RP7 thuốc trị bá bịnh của anh đâu, sợ cảm biến nhiệt sắp đi công tác rùi.
Xe đang chạy máy nóng làm sao dám xịt RP7 vô chứ ... nhưng kiểm tra HTLM bình thường cũng yên tâm ... để sáng sớm xịt 1 phát xem sao ... chắc chắn sẽ săn cái cảm biến này và ... gặp cái gì hạp thì lượm luôn :D
Chưa chắc là bị cái cảm biến, có thể cuộn dây trong đồng hồ chập chờn, thay cuộn khác là xong, nhưng mà lại phải mở mẹt dưỡng nữa, vái trời cho lần này cái mẹt dưỡng banh chành
63.gif

 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Ontuhily nói:
anhphat nói:
MQMKMQ nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ
RP7 thuốc trị bá bịnh của anh đâu, sợ cảm biến nhiệt sắp đi công tác rùi.
Xe đang chạy máy nóng làm sao dám xịt RP7 vô chứ ... nhưng kiểm tra HTLM bình thường cũng yên tâm ... để sáng sớm xịt 1 phát xem sao ... chắc chắn sẽ săn cái cảm biến này và ... gặp cái gì hạp thì lượm luôn :D
Chưa chắc là bị cái cảm biến, có thể cuộn dây trong đồng hồ chập chờn, thay cuộn khác là xong, nhưng mà lại phải mở mẹt dưỡng nữa, vái trời cho lần này cái mẹt dưỡng banh chành
63.gif
Cũng có thể như vậy nhưng cái mặt dưỡng thì anh mở trong vòng 1 nốt nhạc rồi ... giờ muốn nó banh cũng hơi khó đó ... để sáng anh kiểm tra lại xem bịnh chổ nào thì trị chổ đó ... cái đồng hồ thì dể kiểm tra còn cục cảm biến thì ... thì đi săn thôi :D
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

anhphat nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
MQMKMQ nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ
RP7 thuốc trị bá bịnh của anh đâu, sợ cảm biến nhiệt sắp đi công tác rùi.
Xe đang chạy máy nóng làm sao dám xịt RP7 vô chứ ... nhưng kiểm tra HTLM bình thường cũng yên tâm ... để sáng sớm xịt 1 phát xem sao ... chắc chắn sẽ săn cái cảm biến này và ... gặp cái gì hạp thì lượm luôn :D
Chưa chắc là bị cái cảm biến, có thể cuộn dây trong đồng hồ chập chờn, thay cuộn khác là xong, nhưng mà lại phải mở mẹt dưỡng nữa, vái trời cho lần này cái mẹt dưỡng banh chành
63.gif
Cũng có thể như vậy nhưng cái mặt dưỡng thì anh mở trong vòng 1 nốt nhạc rồi ... giờ muốn nó banh cũng hơi khó đó ... để sáng anh kiểm tra lại xem bịnh chổ nào thì trị chổ đó ... cái đồng hồ thì dể kiểm tra còn cục cảm biến thì ... thì đi săn thôi :D
Dzị cuối cùng là 4 con hay 6 con ốc dzị anh? :D
 
Hạng D
10/5/13
2.670
557
113
Cantho-Saigon
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Chiều mai có ra ADV không, nếu anh có ra thì ới em. Chiều mai về họp cty gần đó, khoảng 3h chiều là phi được rồi.
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Ontuhily nói:
anhphat nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
MQMKMQ nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ
RP7 thuốc trị bá bịnh của anh đâu, sợ cảm biến nhiệt sắp đi công tác rùi.
Xe đang chạy máy nóng làm sao dám xịt RP7 vô chứ ... nhưng kiểm tra HTLM bình thường cũng yên tâm ... để sáng sớm xịt 1 phát xem sao ... chắc chắn sẽ săn cái cảm biến này và ... gặp cái gì hạp thì lượm luôn :D
Chưa chắc là bị cái cảm biến, có thể cuộn dây trong đồng hồ chập chờn, thay cuộn khác là xong, nhưng mà lại phải mở mẹt dưỡng nữa, vái trời cho lần này cái mẹt dưỡng banh chành
63.gif
Cũng có thể như vậy nhưng cái mặt dưỡng thì anh mở trong vòng 1 nốt nhạc rồi ... giờ muốn nó banh cũng hơi khó đó ... để sáng anh kiểm tra lại xem bịnh chổ nào thì trị chổ đó ... cái đồng hồ thì dể kiểm tra còn cục cảm biến thì ... thì đi săn thôi :D
Dzị cuối cùng là 4 con hay 6 con ốc dzị anh? :D
Hailai nói thử xem là 4 hay 6 vậy ... cứ phát biểu trật thì anh sửa lại cho
21.gif