...

Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

toyota cresta nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
Nguyen_Acc nói:
EGLA còn cái này ko?
...

...
Đây phải cái này hông :D

...
Ngừ ta nói cái cục màu đỏ kìa cha nậu
...
mét tiu rầu phải hem :D
lão mất cái đỏ....quay qua khè cái kia.....kaka
Made in châu á mà cũng có cái này hả ta :D
 
Hạng C
3/10/11
852
7
18
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Giờ này mà vỏ còn made in USA thì còn secour được k ta ?
Phải thay đi chứ
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

qui_q9 nói:
Giờ này mà vỏ còn made in USA thì còn secour được k ta ?
Phải thay đi chứ
20-30 km/h thì chắc kg sao anh :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Ontuhily nói:
toyota cresta nói:
Ontuhily nói:
anhphat nói:
Nguyen_Acc nói:
EGLA còn cái này ko?
...

...
Đây phải cái này hông :D

...
Ngừ ta nói cái cục màu đỏ kìa cha nậu
...
mét tiu rầu phải hem :D
lão mất cái đỏ....quay qua khè cái kia.....kaka
Made in châu á mà cũng có cái này hả ta :D
Á - Âu hay Mỹ vì cũng OK hết made in Vietnam còn chạy đầy đường kia kìa hailai
...
... made in vì không quang trọng lém, quang trọng là mình phải chăm nó mới ổn được :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

qui_q9 nói:
Giờ này mà vỏ còn made in USA thì còn secour được k ta ?
Phải thay đi chứ
Mình xài vỏ secuor khác còn cái vỏ này để khè thôi bác ui :D
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.244
113
Gialai
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

anhphat nói:
toyota cresta nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ


Xử cái cảm biến trước
Trưa này quyết săn cái cảm biến và thêm mớ cầu chì và .......... để trưa mai lắp cảm biến này vào xem sao ... toàn bộ cầu chì đã xử thành công ... cảm ơn chồng két ... cũng gì lão khè mà EGLA làm được khối chuyện :D
Hết sức quan ngại cho EGLA, mới banh cái mẹc dưỡng, chưa yên vị thì bị nổi u check, rồi tiếp đến là kim cà dựt....
MOng lão chủ sức khẻ để lo cho em nó, kim đồng hồ cà tưng thì được, riêng cái kim kia thì phải thật OK mới nói chiện được nhoen:D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

dung_gialai nói:
anhphat nói:
toyota cresta nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ


Xử cái cảm biến trước
Trưa này quyết săn cái cảm biến và thêm mớ cầu chì và .......... để trưa mai lắp cảm biến này vào xem sao ... toàn bộ cầu chì đã xử thành công ... cảm ơn chồng két ... cũng gì lão khè mà EGLA làm được khối chuyện :D
Hết sức quan ngại cho EGLA, mới banh cái mẹc dưỡng, chưa yên vị thì bị nổi u check, rồi tiếp đến là kim cà dựt....
MOng lão chủ sức khẻ để lo cho em nó, kim đồng hồ cà tưng thì được, riêng cái kim kia thì phải thật OK mới nói chiện được nhoen:D
:D:D:D
 
Hạng F
7/6/12
6.418
1.300
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

anhphat nói:
dung_gialai nói:
anhphat nói:
toyota cresta nói:
anhphat nói:
<h1>Tin khẩn cấp!</h1>
EGLA dầm mưa hổm nay ... sanh bịnh nữa rầu. Trưa đi thì bình thường nhưng chiều về thì cái kim nhiệt nó không chịu báo, chạy khoảng 20 km thì tự nó lên đựng trần luôn hết hồn tấp vào lật ca pô kiểm tra thì chả có gì HTLM vẩn OK ... kệ tối rồi leo lên đi tiếp về gần đến nhà thì nó rớt cái đùng không báo nữa ... đến nhà tắc máy 1 lúc đề máy de vào nhà thì nó lại báo bình thường.
Vậy hiện tượng này là bị bịnh gì vậy mấy bác hay là do cục báo nhiệt death rầu hay là cái đồng hồ nó báo thời tiết lúc nắng lúc mưa lúc mát ................ rất mong nhiều cao thủ chuẩn đó và tư vấn để mình đi bóc thuốc cho EGLA ạ


Xử cái cảm biến trước
Trưa này quyết săn cái cảm biến và thêm mớ cầu chì và .......... để trưa mai lắp cảm biến này vào xem sao ... toàn bộ cầu chì đã xử thành công ... cảm ơn chồng két ... cũng gì lão khè mà EGLA làm được khối chuyện :D
Hết sức quan ngại cho EGLA, mới banh cái mẹc dưỡng, chưa yên vị thì bị nổi u check, rồi tiếp đến là kim cà dựt....
MOng lão chủ sức khẻ để lo cho em nó, kim đồng hồ cà tưng thì được, riêng cái kim kia thì phải thật OK mới nói chiện được nhoen:D
:D:D:D
Giờ chồng EGLA chỉ bít cười trừ thâu chớ khè hết nẫu :D
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.504
113
Re: Accord Club: EGLA và hành trình tìm lại tuổi thơ

Báo cáo ... nãy giờ quên ! :D
1/ Đèn check từ hôm xịt RP7 vào mấy cái rắc đến nay chưa thấy báo ... đã đi trên 600km
2/ Đèn taplo và đồng hồ đã hoàn thành 99.999% còn cái đèn ổ khoá không có chổ lắp đèn (mấy bác có mở ốp vô lăng lưu ý dùm cái đèn ổ khoá nó đấu dây màu gì nhé ... rồi bật mí cho EGLA độ lại cái đèn này nha)
3/ Tất cả các hộp cầu chì đã xử xong tối hôm qua theo đúng bài bản luôn
4/ Đồng hồ nhiệt nhảy lambada cũng đã hoàn thành do death cục cảm biến nhiệt ... đã test tất cả đều như mong đợi (hên)

Kết thúc báo cáo :D:D:D