Con Q7 này chắc tuổi còn nhiều hơn con X5 của a Báo mua của a xxxEm khá ngạc nhiên và bất ngờ với công ty Yahu này, thật sự khá hoành tráng. Ngoài ra nói về thủ tục thì họ cũng khá giống VN mình, như các chứng nhận ISO về chất lượng và môi trường, training PCCC... họ cũng làm khá chi tiết và họ tiết lộ là: làm để đối phó thôi - đúng là anh em 8 chữ vàng
View attachment 1958059
Chuẩn bị hết hạn, em có hỏi thì họ bảo: abc.. cũng y chang bên VN mình
View attachment 1958061
Sau khi kết thúc buổi làm việc thì tài xế đưa em đi ăn tối
View attachment 1958064 View attachment 1958065 View attachment 1958066 View attachment 1958067 Lần này thì đi con Q7, sau đó ra thẳng mua vé tàu để đi tham quan 1 công ty khác cách 400km
Có khi kít tào cũng thơm sếp nhuểCha Báo này cũng giống như tất cả những tay đi Tàu khác là bị bọn nó mua chuộc nên về khen nức nở!!!![]()
Nô nô cái con khỉ khô, Gừng có được choén em người Hán nào ngon bằng nửa anh Puma ko mà bi bôpáo là Hán nô dzồi
Ngon mẹ rì, nách có lông thì kiểu rì chả hoy nách lẫn hoy hángNô nô cái con khỉ khô, Gừng có được choén em người Hán nào ngon bằng nửa anh Puma ko mà bi bô?
Kệ, cao ráo mặt đẹp da trắng 3 vòng ngon là được, nông ko quan trọngNgon mẹ rì, nách có lông thì kiểu rì chả hoy nách lẫn hoy háng
Anh đừng GATO có được không?Ngon mẹ rì, nách có lông thì kiểu rì chả hoy nách lẫn hoy háng
Sau khi ăn xong thì em ra ga để chuẩn bị lên tàu đi đến 1 công ty khác
Khá đông, người TQ đa phần chọn phương tiện tàu thay cho máy bay vì không phải chờ và an toàn, tốc độ thì tầm 300km/h
Tốc độ giao động và đạt 300 thì ổn định, ngồi tàu thì rất thoải mái, tháp tùng em là 1 em gái đại diện công ty để hướng dẫn
Chả còn tâm trí đâu mà chụp ảnh, cái đầu cứ lẩn quẩn trong cái "lỗ đen" của vũ trụ
Sau mấy tiếng ngồi trên tàu tâm sự thì khỏang cách bây giờ là khá gần, trong đầu lại nghĩ đến đó book 1 phòng hay là 2 phòng. Thôi kệ mẹ cứ để nó tính gì thì tính, mình éo quan tâm
???



Khá đông, người TQ đa phần chọn phương tiện tàu thay cho máy bay vì không phải chờ và an toàn, tốc độ thì tầm 300km/h



Tốc độ giao động và đạt 300 thì ổn định, ngồi tàu thì rất thoải mái, tháp tùng em là 1 em gái đại diện công ty để hướng dẫn
Chả còn tâm trí đâu mà chụp ảnh, cái đầu cứ lẩn quẩn trong cái "lỗ đen" của vũ trụ

Sau mấy tiếng ngồi trên tàu tâm sự thì khỏang cách bây giờ là khá gần, trong đầu lại nghĩ đến đó book 1 phòng hay là 2 phòng. Thôi kệ mẹ cứ để nó tính gì thì tính, mình éo quan tâm
???
Attachments
-
146,9 KB Đọc: 176
-
113 KB Đọc: 174
-
169 KB Đọc: 172
-
96,5 KB Đọc: 172
-
94,8 KB Đọc: 176
-
108,4 KB Đọc: 174
-
253,8 KB Đọc: 174
Páo xưa dờ mần cho bọn tào mờ 1 huynh. Nên Páo nâng ball tào đâu có lạpáo là Hán nô dzồi
Rồi kg về ks hả anh ?Em khá ngạc nhiên và bất ngờ với công ty Yahu này, thật sự khá hoành tráng. Ngoài ra nói về thủ tục thì họ cũng khá giống VN mình, như các chứng nhận ISO về chất lượng và môi trường, training PCCC... họ cũng làm khá chi tiết và họ tiết lộ là: làm để đối phó thôi - đúng là anh em 8 chữ vàng
View attachment 1958059
Chuẩn bị hết hạn, em có hỏi thì họ bảo: abc.. cũng y chang bên VN mình
View attachment 1958061
Sau khi kết thúc buổi làm việc thì tài xế đưa em đi ăn tối
View attachment 1958064 View attachment 1958065 View attachment 1958066 View attachment 1958067 Lần này thì đi con Q7, sau đó ra thẳng mua vé tàu để đi tham quan 1 công ty khác cách 400km