bl3399 nói:
- Mười mấy năm trước em đi Su-RGV120 kéo tẹt ga: Gần 165kph (chắc đồng hồ nó ăn gian tầm 20kph);
- Hiện tại - Ỉn: Chưa tới 120kph.
Khoãng năm 2000 em cũng kéo Su RGV lên hơn 160..đường Sg-Vt...cái đáng nói ở đây là thời đó phong trào đi VT bằng RGV là tháo bố thắng sau,chỉ chạy thắng đĩa trước,không biết bác có nhớ vụ này không

.
Cũng một lần đi VT gặp 1 cặp nam nữ cũng Su kè nhau đi chung từ BR về VT...đến cái đoạn đường cũ vào TP (em quên mất tên) chú ấy phấn khởi nên giở trò đánh võng từ lề đường này sang lề đường kia,cứ thế đảo được 5,6 lần thì lần cuối cùng chắc do ước lượng khoãng cách tốc độ không phù hợp nên phang thẳng mặt chiếc 50c chạy ngược chiều..Hên cho chú ấy là chắc lúc hoãng đạp thắng xe vừa quay ngang vừa trượt thẳng vào đầu xe 50c kia,chú ấy thì văng ra trầy xước sơ sơ,còn em kia thì phang thẳng nguyên con nên văng vào cây xăng cách đó khoãng 15m..giãy đạch đạch 3 cái là lìa trần..
Chứng kiến từ đầu nên khiếp và từ đó về sau chạy RGV không bao giờ quá 120...