Bác spam ghia quá, thớt nào cũng 1 icon vào...kakaka...
Nhất là mấy vụ thương tâm vs xe ben, xe công ở QL...![]()
Dạ, thấy thớt mới nên em vô nghe ngóng tí..
Bác spam ghia quá, thớt nào cũng 1 icon vào...kakaka...
Nhất là mấy vụ thương tâm vs xe ben, xe công ở QL...![]()
sửu nhi đấy bác, bữa trước chạy con xe máy cuồi mía đang chạy bon bon đến ngã tư đèn vàng thắng từ từ đứng kế bên em S-class ngó ngó chơi, ở phía sau có 1 con nghé đực chở con nghé cái chen vào giữa 1 cái vèo mất hết 1 miếng da chân, quay lại bla..bla..bla các kiểu, sao nó k va vào e mẹc để ngta sử nó.chán mấy thể loại trẻ trâu qua.Hôm trước em và vợ 02 đi SG, đang bon bon trên SVNT thì có một cặp trẻ tạt đầu xe em, em thấy lách từ trong ra không xi nhan là cũng nghi nghi rồi, nên chuyển từ Ga => Thắng. Nhưng em không ngờ là chả cần xi nhan mà tạt đầu xe em luôn, may mà em thắng kịp. Lát lên đèn đỏ dừng kế xe em, em hạ kiếng xuống nói là "Hồi nãy em tạt đầu xe anh mà không xi nhan, sau này em nhớ xi nhan nhé, anh thì thắng kịp lỡ người khác không phản xạ kịp thì khổ em, khổ họ". Nguyên văn em nói như thế, các bác thấy em có nặng nhẹ gì đâu.
Bạn trai cầm tài chở bạn nữ ngồi sau (em đoán là SV), quay qua đòi "Giao hợp" với mẫu thân em. Em thấy vậy thôi em không nói nữa và kéo kiếng lên, em nghĩ là chắc còn chửi gì nữa á nhưng em không nghe rõ. Lát qua ngã tư em thấy còn quay lại ngó ngó và chỉ chỉ xe em.
Cảm thấy hơi buồn các Bác à
vậy không àHôm trước em và vợ 02 đi SG, đang bon bon trên SVNT thì có một cặp trẻ tạt đầu xe em, em thấy lách từ trong ra không xi nhan là cũng nghi nghi rồi, nên chuyển từ Ga => Thắng. Nhưng em không ngờ là chả cần xi nhan mà tạt đầu xe em luôn, may mà em thắng kịp. Lát lên đèn đỏ dừng kế xe em, em hạ kiếng xuống nói là "Hồi nãy em tạt đầu xe anh mà không xi nhan, sau này em nhớ xi nhan nhé, anh thì thắng kịp lỡ người khác không phản xạ kịp thì khổ em, khổ họ". Nguyên văn em nói như thế, các bác thấy em có nặng nhẹ gì đâu.
Bạn trai cầm tài chở bạn nữ ngồi sau (em đoán là SV), quay qua đòi "Giao hợp" với mẫu thân em. Em thấy vậy thôi em không nói nữa và kéo kiếng lên, em nghĩ là chắc còn chửi gì nữa á nhưng em không nghe rõ. Lát qua ngã tư em thấy còn quay lại ngó ngó và chỉ chỉ xe em.
Cảm thấy hơi buồn các Bác à
Tội mấy vụ này, nhìn hình ảnh đau lòng
Bán đúng giá, có mấy bác "cạp đất mà ăn" à?nói ra thì dở, có cách cực hay để giải quyết vụ này là "giáo dục + bán ô tô đúng giá", ông nào đi ô tô chạy sai phát coi có lòi kèn ra không, vừa bị chửi, vừa bị phạt, vừa mất công mất sức vì sai lầm là hiếm khi có cơ hội sửa sai, ô tô không như xe máy nên không thể bê lên hạ xuống để xí xóa được.
Ôi mong ước chỉ bán "đúng giá" bằng thằng giãy chết bên Mỹ cũng dzui rùi...Thích câu 'bán ô tô đúng giá'.![]()
Rất buồn...Hôm trước em và vợ 02 đi SG, đang bon bon trên SVNT thì có một cặp trẻ tạt đầu xe em, em thấy lách từ trong ra không xi nhan là cũng nghi nghi rồi, nên chuyển từ Ga => Thắng. Nhưng em không ngờ là chả cần xi nhan mà tạt đầu xe em luôn, may mà em thắng kịp. Lát lên đèn đỏ dừng kế xe em, em hạ kiếng xuống nói là "Hồi nãy em tạt đầu xe anh mà không xi nhan, sau này em nhớ xi nhan nhé, anh thì thắng kịp lỡ người khác không phản xạ kịp thì khổ em, khổ họ". Nguyên văn em nói như thế, các bác thấy em có nặng nhẹ gì đâu.
Bạn trai cầm tài chở bạn nữ ngồi sau (em đoán là SV), quay qua đòi "Giao hợp" với mẫu thân em. Em thấy vậy thôi em không nói nữa và kéo kiếng lên, em nghĩ là chắc còn chửi gì nữa á nhưng em không nghe rõ. Lát qua ngã tư em thấy còn quay lại ngó ngó và chỉ chỉ xe em.
Cảm thấy hơi buồn các Bác à
Hân hạnh quá, bác đã reply em! Kakkaa...Dạ, thấy thớt mới nên em vô nghe ngóng tí..![]()
Khổ thân bác!sửu nhi đấy bác, bữa trước chạy con xe máy cuồi mía đang chạy bon bon đến ngã tư đèn vàng thắng từ từ đứng kế bên em S-class ngó ngó chơi, ở phía sau có 1 con nghé đực chở con nghé cái chen vào giữa 1 cái vèo mất hết 1 miếng da chân, quay lại bla..bla..bla các kiểu, sao nó k va vào e mẹc để ngta sử nó.chán mấy thể loại trẻ trâu qua.
Mackeno là từ Anh Việt hả bácHân hạnh quá, bác đã reply em! Kakkaa...
Cảm ơn bác thích!
Khổ thân bác!
Mà nó ngửa miệng phun nước miếng lên trời, trúng ai bác biết không?
Mackeno!![]()
bảo hiểm lại buồnTối qua 21h em bị 1 thằng say say tây tây nó phang trầy mõm v2 em. Bực ko chịu được, nó còn ra vẻ định bắt em đền nữa chứ. MẢ cha nó, e phang nó 1 cai chết tươi giờ. ha ha ha , đùa vui tí.
Thật ra 2B chạy ẩu mà bản thân họ cũng đâu nhận ra: em thắng đứng im xe, nó phi thẳng vào xe em vì khúc đó khá hẹp ( góc Metro Q2 ấy). nó chạy khá nhanh, em phải đánh lái sát lề đồng thời thắng lại... chứ nếu để nguyên chắc là nó bay lên kiếng xe em, nhẹ cũng vỡ mặt ra. Sau khi em phân tích thì nó im re và xin lỗi rồi ...bỏ đi. Em còn thêm cái Camera hành trình chưa chưng ra nữa...nó làm to chuyện là nó mệt chứ chả chơi. hic, xe mới làm bảo hiểm xong. Chán vãi!![]()