Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Lúc đầu cũng tưởng lão thấy vợ người ta đẹp, nên lão tự an ủi, nhưng ngẫm lại lời than của lão cũng chí lý lắm, có chung thủy mới thấy hết cái hay, cái đẹp của vợ mình. Vò vò tiền từng nói: Cơm khê của mình là đặt sản của thằng hàng xóm đó thôi
Trời đất! em tưởng mỗi mình em có tin này, té ra nhiều con nghiện khác cũng có.hung_tele nói:Thấy cái đoạn đồng sơn là lão này lại mò ra ngay....Chủ Nhật vui vẻ nhé Dũng!
Trưa nay vừa đt cho lão Bôn Ba. lão chưa có hơi men, nên giọng nói ko phấn khích lắm.
Tiếp tục đt cho Phan Quang Hy. lão này, sau khi ngắm vợ bé nhà người ta về ( Chipmap, Lê Nguyên), bỗng dưng nỗi hứng về nhà, chui vào...khám điền thổ...vợ mình 60 phút. Xong bước ra, ngữa cổ lên trời than rằng:
" Ha..ha...vợ ta vẫn long lanh...vẫn là...hoàng hậu...già...trong bầy...công chúa diễm lệ kia....Ta thề...chung thân...chung tình...chung chăn...chung gối...với vợ ta...Ha...ha...ha...."dung_gialai nói:He he... chào bác chủ, em đang ngóng cổ chờ tiếp đây
Các bác cứ bình, đây chỉ là phần giới thiệu mở đầu của bác chủ, phần thân bài và kết luận mới hấp dẫn.
Lúc đầu cũng tưởng lão thấy vợ người ta đẹp, nên lão tự an ủi, nhưng ngẫm lại lời than của lão cũng chí lý lắm, có chung thủy mới thấy hết cái hay, cái đẹp của vợ mình. Vò vò tiền từng nói: Cơm khê của mình là đặt sản của thằng hàng xóm đó thôi