Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Rồi một ngày chủ nhật kia.....!
Đang lang thang trên mạng thì vô tình biết được Em này đang rao bán:
Việc đầu tiên là lấy điện thoại Alo cho chủ xe để biết thêm thông tin về xe
Liền ghi lại biển số và tra ngay nguồn gốc đăng kiểm của Em nó.
Được biết Em nó sinh năm 91 và quê thì ở rất xa...... Trước đó 2004 Em nó vẫn còn mang biển TP HCM
Sau đó thì bị lưu đày ra tận miền Hải Cảng xa xôi....
Hai năm sau thì lưu lạc về Nghệ An ..... ở đó đã qua rất nhiều tay giang hồ và trở thanh thân tàn ma dại....
Và cuối cùng thì rơi vào một tay.... Bác sĩ ở Phủ Lí - Hà Nam...
Đó là tất cả thông tin mà Em biết trước khi đi xem mắt Em nó và gặp chủ Xe hiện tại....
Rồi một ngày chủ nhật kia.....!
Đang lang thang trên mạng thì vô tình biết được Em này đang rao bán:
Việc đầu tiên là lấy điện thoại Alo cho chủ xe để biết thêm thông tin về xe
Liền ghi lại biển số và tra ngay nguồn gốc đăng kiểm của Em nó.
Được biết Em nó sinh năm 91 và quê thì ở rất xa...... Trước đó 2004 Em nó vẫn còn mang biển TP HCM
Sau đó thì bị lưu đày ra tận miền Hải Cảng xa xôi....
Hai năm sau thì lưu lạc về Nghệ An ..... ở đó đã qua rất nhiều tay giang hồ và trở thanh thân tàn ma dại....
Và cuối cùng thì rơi vào một tay.... Bác sĩ ở Phủ Lí - Hà Nam...
Đó là tất cả thông tin mà Em biết trước khi đi xem mắt Em nó và gặp chủ Xe hiện tại....
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Hình như mấy tấm ảnh trên là đang ở Gara bác Tấn khi người chồng thứ n mới rước em nó về từ Hải phòng
Nghe bẩu đâu người chồng thứ n của nó có nhiều kỷ niệm, nhiều chuyên vui ở gara bác Tấn lắm-chưa có hồi kết he he...
Thân em nó cũng ba chìm bảy nỗi giống cái nick của người chồng thứ n trước khi về với bác quá ha.taunus71 nói:Rồi một ngày chủ nhật kia.....!
Đang lang thang trên mạng thì vô tình biết được Em này đang rao bán:
Việc đầu tiên là lấy điện thoại Alo cho chủ xe để biết thêm thông tin về xe
Liền ghi lại biển số và tra ngay nguồn gốc đăng kiểm của Em nó.
Được biết Em nó sinh năm 91 và quê thì ở rất xa...... Trước đó 2004 Em nó vẫn còn mang biển TP HCM
Sau đó thì bị lưu đày ra tận miền Hải Cảng xa xôi....
Hai năm sau thì lưu lạc về Nghệ An ..... ở đó đã qua rất nhiều tay giang hồ và trở thanh thân tàn ma dại....
Và cuối cùng thì rơi vào một tay.... Bác sĩ ở Phủ Lí - Hà Nam...
Đó là tất cả thông tin mà Em biết trước khi đi xem mắt Em nó và gặp chủ Xe hiện tại....
Hình như mấy tấm ảnh trên là đang ở Gara bác Tấn khi người chồng thứ n mới rước em nó về từ Hải phòng
Nghe bẩu đâu người chồng thứ n của nó có nhiều kỷ niệm, nhiều chuyên vui ở gara bác Tấn lắm-chưa có hồi kết he he...
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Hẹn được Chủ xe sau đó khoảng 40 phút thì gặp....
Lời qua tiếng lại thì phát hiện ra rằng .... cũng là thành viên của OS ...
khi xem xe thì:
- 4 mâm còn nguyên thủy,có sunroof....(Cái này thì F1 Em rất thích tất cả các Xe trước của Em đều có)
- Số tự động,có Airbag nhưng không có ABS (Cái này Em rất chú trọng vì nếu có thì sẽ an toàn hơn)
- Ghế thì đã bọc da lại rồi...màu xanh đen....thôi cũng được...vì là da tốt..!
-Em này đã lên Bác Tấn để làm lại toàn bộ gầm,thay két nước mới,làm lại dây điện....
Hẹn được Chủ xe sau đó khoảng 40 phút thì gặp....
Lời qua tiếng lại thì phát hiện ra rằng .... cũng là thành viên của OS ...
khi xem xe thì:
- 4 mâm còn nguyên thủy,có sunroof....(Cái này thì F1 Em rất thích tất cả các Xe trước của Em đều có)
- Số tự động,có Airbag nhưng không có ABS (Cái này Em rất chú trọng vì nếu có thì sẽ an toàn hơn)
- Ghế thì đã bọc da lại rồi...màu xanh đen....thôi cũng được...vì là da tốt..!
-Em này đã lên Bác Tấn để làm lại toàn bộ gầm,thay két nước mới,làm lại dây điện....
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Rất mong phần tiếp theo của bác.
Khi nào bác không muốn xái cái duôi nữa bác nhớ hú em tiếng nha.taunus71 nói:Hẹn được Chủ xe sau đó khoảng 40 phút thì gặp....
Lời qua tiếng lại thì phát hiện ra rằng .... cũng là thành viên của OS ...
khi xem xe thì:
- 4 mâm còn nguyên thủy,có sunroof....(Cái này thì F1 Em rất thích tất cả các Xe trước của Em đều có)
- Số tự động,có Airbag nhưng không có ABS (Cái này Em rất chú trọng vì nếu có thì sẽ an toàn hơn)
- Ghế thì đã bọc da lại rồi...màu xanh đen....thôi cũng được...vì là da tốt..!
-Em này đã lên Bác Tấn để làm lại toàn bộ gầm,thay két nước mới,làm lại dây điện....
Rất mong phần tiếp theo của bác.
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Một quyết định táo bạo là .... rước Em nó về dinh... Nhưng trong lòng còn bao ngổn ngang... Vì không biết chủ cả nó ra sao.. ở đâu? làm gì?,sống hay ..đã mất...?
Em cũng có chạy thử vài vòng:
Tay lái nặng - nhẹ không đều nhau.... Số vào bị giật ở 1 >> 2; 2 >> 3.Máy thì thnh3 thoảng bị rung...nhất là khi máy nóng...
Còn nước sơn bên ngoài thì tạm được....
Và cũng rong rủi khắp các nẻo đường trong tình trang bệnh tật
Còn việc ăn uống thì.... 11 lít/100Km với kỹ thuật chạy của Em....
Chuyển số thì đúng chế độ nhưng sức rướn rát kém... muốn tăng tốc nhanh phải ép chân ga mạnh... vì thế uống nhiều... nên Em hết uống..!
Một quyết định táo bạo là .... rước Em nó về dinh... Nhưng trong lòng còn bao ngổn ngang... Vì không biết chủ cả nó ra sao.. ở đâu? làm gì?,sống hay ..đã mất...?
Em cũng có chạy thử vài vòng:
Tay lái nặng - nhẹ không đều nhau.... Số vào bị giật ở 1 >> 2; 2 >> 3.Máy thì thnh3 thoảng bị rung...nhất là khi máy nóng...
Còn nước sơn bên ngoài thì tạm được....
Và cũng rong rủi khắp các nẻo đường trong tình trang bệnh tật
Còn việc ăn uống thì.... 11 lít/100Km với kỹ thuật chạy của Em....
Chuyển số thì đúng chế độ nhưng sức rướn rát kém... muốn tăng tốc nhanh phải ép chân ga mạnh... vì thế uống nhiều... nên Em hết uống..!
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Sau lần đi off về là Em quyết định ...Lột hết bó dây điện động cơ ra...làm lại....ngốn sơ sơ của Em hết 16 ngày...(Vì sáng đi làm...tối về ..lục đục làm dây điện)
Tình trạng có khá hơn đôi chút...
Đến khi lần off kế tiếp ... V1 và F1 của Em nói rằng ... đi Accord này nhớ chiếc Luxus kia quá...
Và một quyết định là giữ Xe này để sử dụng....
Và một ngày nào đó nó trở nên thế này:
Sau lần đi off về là Em quyết định ...Lột hết bó dây điện động cơ ra...làm lại....ngốn sơ sơ của Em hết 16 ngày...(Vì sáng đi làm...tối về ..lục đục làm dây điện)
Tình trạng có khá hơn đôi chút...
Đến khi lần off kế tiếp ... V1 và F1 của Em nói rằng ... đi Accord này nhớ chiếc Luxus kia quá...
Và một quyết định là giữ Xe này để sử dụng....
Và một ngày nào đó nó trở nên thế này:
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Xe này em biết đã làm lại khá nhiều rồi. Bác chịu khó tìm cái hộp số còn ngon và làm lại vài chổ mục dưới lườn nữa là ok. Cố lên tí đi bác em nghĩ với sự kỳ công của bác hổm rày em nó sẽ trở lại công lực mạnh mẽ như xưa thôi.
Xe này em biết đã làm lại khá nhiều rồi. Bác chịu khó tìm cái hộp số còn ngon và làm lại vài chổ mục dưới lườn nữa là ok. Cố lên tí đi bác em nghĩ với sự kỳ công của bác hổm rày em nó sẽ trở lại công lực mạnh mẽ như xưa thôi.
Last edited by a moderator:
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Sao em thấy giống ký sự rướt vợ hai từ ngòai bắc vậy ta?
Sao em thấy giống ký sự rướt vợ hai từ ngòai bắc vậy ta?