Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Quan điểm về quản lí của Em rất rõ ràng......và luôn nhận định tích cực.
Còn xe đẹp-xấu...là tùy tấm lòng của Anh Em đối với mình.... Thậm chí sơn xấu Em cũng không buồn...... Em nghĩ Anh Em cũng hiểu điều đó.
Em nhìn nhận: KTV Đồng và Sơn là những người làm nghệ thuật.... Tinh thần phải cảm thấy thoải mái.... môi trường làm việc đối với họ rất quan trọng.....
Thậm chí có những KTV từ nơi khác về... trước kia họ rất bức xúc với môi trường làm việc... Nhưng về đây... thái độ có tích cực hơn rất nhiều.Có những người rất yếu... về đây họ cũng chịu khó học hỏi để nâng cao.Có những người không có nghề nghiệp... đi bộ đội xong... Em cũng cho xuống để học nghề..... Vấn đề là người ta cần phải có cái nhìn tích cực nơi bản thân họ và quyết tâm học được cái nghề cho riêng bản thân mình. Em chỉ tạo môi trương cho họ..... tiến hay lùi là do mỗi người trong họ như thế nào!
Nếu mình làm thế..... thì mình lại xem thường Anh Em và xem thường chính mình Bác ạ!Chú tiểu nói:Em tưởng phần nhân công bác tận dụng chứ. Cùng lắm là chiêu đãi cho thợ thôi. Sếp mà. He he he
Quan điểm về quản lí của Em rất rõ ràng......và luôn nhận định tích cực.
Còn xe đẹp-xấu...là tùy tấm lòng của Anh Em đối với mình.... Thậm chí sơn xấu Em cũng không buồn...... Em nghĩ Anh Em cũng hiểu điều đó.
Em nhìn nhận: KTV Đồng và Sơn là những người làm nghệ thuật.... Tinh thần phải cảm thấy thoải mái.... môi trường làm việc đối với họ rất quan trọng.....
Thậm chí có những KTV từ nơi khác về... trước kia họ rất bức xúc với môi trường làm việc... Nhưng về đây... thái độ có tích cực hơn rất nhiều.Có những người rất yếu... về đây họ cũng chịu khó học hỏi để nâng cao.Có những người không có nghề nghiệp... đi bộ đội xong... Em cũng cho xuống để học nghề..... Vấn đề là người ta cần phải có cái nhìn tích cực nơi bản thân họ và quyết tâm học được cái nghề cho riêng bản thân mình. Em chỉ tạo môi trương cho họ..... tiến hay lùi là do mỗi người trong họ như thế nào!
Last edited by a moderator:
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Nếu bác sòng phẳng như vậy thì bác có quyền yêu cầu mặt thời gian chứ nhỉ?
Cơ quan em thì khác, anh em còn muốn được sếp nhờ để có cơ hội ... thể hiện tình cảm.
taunus71 nói:Nếu mình làm thế..... thì mình lại xem thường Anh Em và xem thường chính mình Bác ạ!Chú tiểu nói:Em tưởng phần nhân công bác tận dụng chứ. Cùng lắm là chiêu đãi cho thợ thôi. Sếp mà. He he he
Nếu bác sòng phẳng như vậy thì bác có quyền yêu cầu mặt thời gian chứ nhỉ?
Cơ quan em thì khác, anh em còn muốn được sếp nhờ để có cơ hội ... thể hiện tình cảm.
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Bản thân Em làm dịch vụ! Em cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách hàng là quan trọng!Thấy chưa đáp ứng cho Khách hàng là Em đã thấy bức rức lắm rồi... huốn hồ chi.... vì xe mình mà nhiều xe khác bị ảnh hưởng... thì không nên!Nếu mình không thông cảm được cho chính mình vì sự chậm trễ.... Thì Khách hàng cũng thế ... Sẽ không hài lòng về chất lượng và tiến độ công việc khi họ tìm đến dịch vụ của mình.
Về mặt thể hiện tình cảm..... Xin thưa với Bác..... có nhiều cách khác tốt đẹp hơn.... không phải chỗ đó!
Bác cứ nghĩ đi.... Nơi cơ quan Bác ...ai cũng chạy đua với thành tích lấy lòng xếp! Và những người còn lại vì một lí do nào đó... 'không lấy lòng được!' nhìn những người kia như thế nào? Họ nghĩ gì về người quản lí..... Em rất thích tiếng cười nơi Em làm việc... và phải là tiếng cười thật sự từ tận đáy lòng..... tuy điều đó có thể xa vời.. nhiều người nghĩ khó mà làm được..... nhưng Em nghĩ cứ làm đi không nhiều thì cũng ...được ít.... còn hơn là không làm!
Chú tiểu nói:taunus71 nói:Nếu mình làm thế..... thì mình lại xem thường Anh Em và xem thường chính mình Bác ạ!Chú tiểu nói:Em tưởng phần nhân công bác tận dụng chứ. Cùng lắm là chiêu đãi cho thợ thôi. Sếp mà. He he he
Nếu bác sòng phẳng như vậy thì bác có quyền yêu cầu mặt thời gian chứ nhỉ?
Cơ quan em thì khác, anh em còn muốn được sếp nhờ để có cơ hội ... thể hiện tình cảm.
Bản thân Em làm dịch vụ! Em cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách hàng là quan trọng!Thấy chưa đáp ứng cho Khách hàng là Em đã thấy bức rức lắm rồi... huốn hồ chi.... vì xe mình mà nhiều xe khác bị ảnh hưởng... thì không nên!Nếu mình không thông cảm được cho chính mình vì sự chậm trễ.... Thì Khách hàng cũng thế ... Sẽ không hài lòng về chất lượng và tiến độ công việc khi họ tìm đến dịch vụ của mình.
Về mặt thể hiện tình cảm..... Xin thưa với Bác..... có nhiều cách khác tốt đẹp hơn.... không phải chỗ đó!
Bác cứ nghĩ đi.... Nơi cơ quan Bác ...ai cũng chạy đua với thành tích lấy lòng xếp! Và những người còn lại vì một lí do nào đó... 'không lấy lòng được!' nhìn những người kia như thế nào? Họ nghĩ gì về người quản lí..... Em rất thích tiếng cười nơi Em làm việc... và phải là tiếng cười thật sự từ tận đáy lòng..... tuy điều đó có thể xa vời.. nhiều người nghĩ khó mà làm được..... nhưng Em nghĩ cứ làm đi không nhiều thì cũng ...được ít.... còn hơn là không làm!
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Giống như trường hợp vừa rồi... Thấy Em che chắn bằng nilon.... Có KTV lại bảo..'Để Em làm cho'.... Em nói : Em cứ đi làm việc của Em đi... cái này Anh làm được, và chỉ mất vài phút.
Nếu Em yêu cầu người khác!Em nghĩ cũng không ai từ chối..... Nhưng những người khác nhìn vào??????? không nên tí nào!!!!!!!!!!!
Giống như trường hợp vừa rồi... Thấy Em che chắn bằng nilon.... Có KTV lại bảo..'Để Em làm cho'.... Em nói : Em cứ đi làm việc của Em đi... cái này Anh làm được, và chỉ mất vài phút.
Nếu Em yêu cầu người khác!Em nghĩ cũng không ai từ chối..... Nhưng những người khác nhìn vào??????? không nên tí nào!!!!!!!!!!!
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Em thích lấy xe Mình đi hơn.... Xe công ty.... Em không khoái lắm!Mặc dù vất không ở đó!
Em còn giữ số 01 nè!..... Bác Sò dẫn đoàn kỳ này đi nha!Em cũng nóng lòng lắm.... Nhưng không biết có kịp không!???.sogea nói:Ráng đu theo đi nha.. không có ở nhà chơi với hồ cá đâu đó.. Em đang có nhiều chuyện muốn tâm sự với bác nè
Em thích lấy xe Mình đi hơn.... Xe công ty.... Em không khoái lắm!Mặc dù vất không ở đó!
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt: Trên Đà Hoàn Thiện
Công nhận bác có quan điểm làm việc rất hay. E thấy quan trọng nhất làm gì cũng phải yêu nghề là cái làm nên thành công.
Công nhận bác có quan điểm làm việc rất hay. E thấy quan trọng nhất làm gì cũng phải yêu nghề là cái làm nên thành công.
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt: Trên Đà Hoàn Thiện
Túc tắc ...thì cũng vào được cái sunroof và 2 cánh cửa sau:
Cũng chuẩn bị vào luôn kính sau.... để lâu sợ... bể quá!
Túc tắc ...thì cũng vào được cái sunroof và 2 cánh cửa sau:







Cũng chuẩn bị vào luôn kính sau.... để lâu sợ... bể quá!
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Khi vào 1 công xưởng có 1 xếp luôn chan hòa với lính,thậm chí...những bữa cơm đơn giản,những công việc đơn giản xếp vẫn chan hòa không câu nệ..không phải xếp không biết đâu, xếp khôn lắm lắm vì xếp nghĩ...không có những người dưới quyền tích cực thì xếp thua to,mà thua to thì...tiền túi của xếp nó ra cũng to,còn ở nhà nước thua to nhưng...tiền nhà nước chứ hỏng phải tiền túi của xếp.Do vậy ta thấy 2 cung cách rất rõ rang he he he...nhiều chuyện quá xá
Về điểm này em hoàn toàn đồng ý với bác chủ thớt,từ đây mà nghiệm ra..ngày càng có nhiều người tài bỏ nhà nước mà ra ngoài làm,bản thân em cũng làm nhà nước nhưng...em gét cay gét đắng cái kiểu: khi đồng nghiệp cần sự giúp đỡ thì...không phải việc tui tui đếch làm,nhưng chỉ cần xếp ho 1 tiếng là nhanh nhẩu lắm lắm thay,hiện nay nhà nước em biết có rất nhiều người giỏi nhưng...họ chỉ đến thế thôi không hơntaunus71 nói:Chú tiểu nói:taunus71 nói:Nếu mình làm thế..... thì mình lại xem thường Anh Em và xem thường chính mình Bác ạ!Chú tiểu nói:Em tưởng phần nhân công bác tận dụng chứ. Cùng lắm là chiêu đãi cho thợ thôi. Sếp mà. He he he
Nếu bác sòng phẳng như vậy thì bác có quyền yêu cầu mặt thời gian chứ nhỉ?
Cơ quan em thì khác, anh em còn muốn được sếp nhờ để có cơ hội ... thể hiện tình cảm.
Bản thân Em làm dịch vụ! Em cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách hàng là quan trọng!Thấy chưa đáp ứng cho Khách hàng là Em đã thấy bức rức lắm rồi... huốn hồ chi.... vì xe mình mà nhiều xe khác bị ảnh hưởng... thì không nên!Nếu mình không thông cảm được cho chính mình vì sự chậm trễ.... Thì Khách hàng cũng thế ... Sẽ không hài lòng về chất lượng và tiến độ công việc khi họ tìm đến dịch vụ của mình.
Về mặt thể hiện tình cảm..... Xin thưa với Bác..... có nhiều cách khác tốt đẹp hơn.... không phải chỗ đó!
Bác cứ nghĩ đi.... Nơi cơ quan Bác ...ai cũng chạy đua với thành tích lấy lòng xếp! Và những người còn lại vì một lí do nào đó... 'không lấy lòng được!' nhìn những người kia như thế nào? Họ nghĩ gì về người quản lí..... Em rất thích tiếng cười nơi Em làm việc... và phải là tiếng cười thật sự từ tận đáy lòng..... tuy điều đó có thể xa vời.. nhiều người nghĩ khó mà làm được..... nhưng Em nghĩ cứ làm đi không nhiều thì cũng ...được ít.... còn hơn là không làm!
Khi vào 1 công xưởng có 1 xếp luôn chan hòa với lính,thậm chí...những bữa cơm đơn giản,những công việc đơn giản xếp vẫn chan hòa không câu nệ..không phải xếp không biết đâu, xếp khôn lắm lắm vì xếp nghĩ...không có những người dưới quyền tích cực thì xếp thua to,mà thua to thì...tiền túi của xếp nó ra cũng to,còn ở nhà nước thua to nhưng...tiền nhà nước chứ hỏng phải tiền túi của xếp.Do vậy ta thấy 2 cung cách rất rõ rang he he he...nhiều chuyện quá xá
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên
Hồi chiều KTV định lắp kính sau vào........ Vì thấy chỗ đó không có ảnh hưởng gì đến các công việc khác!Khi chuẩn bị đưa kính vào... Em thấy không đúng qui trình ....Nên cho dừng lại!
KTV ấy vệ sinh sạch sẽ chân kính>>> Em nói dùng keo Sika 258>>> KTV cũng OK!... Thế mà lúc Em xuống chuẩn bị đưa kính lên... Nhìng dưới chân kính ... có lớp keo mỏng !Em hỏi keo gì vậy??? KTV đáp Em lấy keo silicol bôi lên lấy mặt phẳng... sau đó dùng keo sika chòng lên>>> rồi đặt kính lên!!!!!
Em buồn cười quá!!!! Đành nói... Nếu vậy thì dùng silicol luôn chứ dùng Sika 258 làm gì ...
Tác dụng của Keo sika 258 là tạo độ bám chắc giữa tole -keo-kính... và quan trọng nhất là là ở ngay lớp chân ( Chính nơi đó nước mới vào được!) Và sau một thời gian... với keo thông thường... chân kính sẽ bị hở>>> dột nước vào!
Thế là Em đình lại ... Thôi để mai Anh cho chuyên gia về keo qua hướng dẫn cách sử dụng keo cho!
Đúng ra trước khi bơm keo sika... Còn có một hóa chất quét lên chân kính ( ở cả hai mặt) để đảm bảo độ bám tốt hơn!!!!!.
Rất ít đơn vị biết cách sử dụng loại keo này sao cho đúng cách...Em cũng mới tiếp xúc với vị quản lí keo sika người Nhật Bản cách đây có vài tuần!

Hồi chiều KTV định lắp kính sau vào........ Vì thấy chỗ đó không có ảnh hưởng gì đến các công việc khác!Khi chuẩn bị đưa kính vào... Em thấy không đúng qui trình ....Nên cho dừng lại!
KTV ấy vệ sinh sạch sẽ chân kính>>> Em nói dùng keo Sika 258>>> KTV cũng OK!... Thế mà lúc Em xuống chuẩn bị đưa kính lên... Nhìng dưới chân kính ... có lớp keo mỏng !Em hỏi keo gì vậy??? KTV đáp Em lấy keo silicol bôi lên lấy mặt phẳng... sau đó dùng keo sika chòng lên>>> rồi đặt kính lên!!!!!
Em buồn cười quá!!!! Đành nói... Nếu vậy thì dùng silicol luôn chứ dùng Sika 258 làm gì ...
Tác dụng của Keo sika 258 là tạo độ bám chắc giữa tole -keo-kính... và quan trọng nhất là là ở ngay lớp chân ( Chính nơi đó nước mới vào được!) Và sau một thời gian... với keo thông thường... chân kính sẽ bị hở>>> dột nước vào!
Thế là Em đình lại ... Thôi để mai Anh cho chuyên gia về keo qua hướng dẫn cách sử dụng keo cho!
Đúng ra trước khi bơm keo sika... Còn có một hóa chất quét lên chân kính ( ở cả hai mặt) để đảm bảo độ bám tốt hơn!!!!!.
Rất ít đơn vị biết cách sử dụng loại keo này sao cho đúng cách...Em cũng mới tiếp xúc với vị quản lí keo sika người Nhật Bản cách đây có vài tuần!
Last edited by a moderator: