Hạng D
19/6/10
1.285
86
48
TP Hồ Chí Minh
Lời đầu tiên Em xin kính chào đại gia đình Accordfan.
Em xin các Bác cho ít đất ở đây để cùng chia sẻ tâm sự.... Mong các Bác ủng hộ Em với:
V2 đầu tiên của Em cách đây 2 năm.... đã chia tay trong sự nối tiếc ..vì ..điều kiện không cho phép...tiếp tục..sống với nó nữa:

311.jpg

312.jpg

313.jpg

314.jpg

315.jpg

349.jpg

Sau khi chia tay Em nó rồi thì ...vô cùng trống trải...và nhung nhớ,mỗi khi có việc đi đâu bằng xe...2B thì F1 cứ nhắc hoài...Kèm theo là một nỗi sót xa trong lòng Em và V1 nhà Em.
(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/6/10
1.285
86
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Bao nhiêu kỉ niệm ,bao nhiêu cuộc vui đành bỏ lại sau lưng:

265.jpg

276.jpg

277.jpg


Cuộc vui cũng có hồi tàn và đó là những ký ưc khó quên!
 
Hạng D
19/6/10
1.285
86
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Cuối cùng thì quyết định của Em là không thể thiếu một người phùc vụ trong gia đình.
Ngày Em ra sân bay để tham dự một khoá học (do công ty tài trợ) Bên Úc cũng là ngày Em nhờ một người bạn Xem xe hộ Em.
Ngày Em trở về - xuống sân bay là Em lao tới V3 của Em ngay.... và:
21.gif

img1184.jpg
 
Hạng D
19/6/10
1.285
86
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Một nỗi thất vọng tàn dâng trong lòng.Nhưng dẫu sao cũng đã là vợ mình rồi!
Cuối cùng Em cũng quyết định với Em nó:
pc310500.jpg

pc310501.jpg

pc310502.jpg

pc310503.jpg

pc310504.jpg

pc310505.jpg

pc310506.jpg

pc310507.jpg

pc310508.jpg
 
Hạng D
19/6/10
1.285
86
48
TP Hồ Chí Minh
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Tuy không được hoàn hảo nhưng cũng đáp ứng được phần nào và cũng vơi đi nỗi buồn sau khi ly dị:
001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

dsc01251.jpg

dsc01252.jpg

dsc01340.jpg

cuộc vui cũng kéo dài 2 năm.
 
Hạng D
23/12/03
1.715
13
38
44
XÌ FỐ
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

ủa, thớt Honda mà bác, sao thấy toàn Lexus vs Mer vậy? Nhưng e thix vợ đầu của bác - GS300
 
Hạng C
6/9/10
884
433
63
34
TP HCM
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Rồi sao nữa bác ơi? Em nằm đợi bác nè.
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Sao nữa Taunus71 ơi! Đến đoạn kịch tính chuyển giai đoạn mà....
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.207
113
Gialai
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

He he... chào bác chủ, em đang ngóng cổ chờ tiếp đây
Các bác cứ bình, đây chỉ là phần giới thiệu mở đầu của bác chủ, phần thân bài và kết luận mới hấp dẫn.
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:91 Honda Accord EX-R Rebuilt:Mối Nhân Duyên

Thấy cái đoạn đồng sơn là lão này lại mò ra ngay....Chủ Nhật vui vẻ nhé Dũng!
Trưa nay vừa đt cho lão Bôn Ba. lão chưa có hơi men, nên giọng nói ko phấn khích lắm.
Tiếp tục đt cho Phan Quang Hy. lão này, sau khi ngắm vợ bé nhà người ta về ( Chipmap, Lê Nguyên), bỗng dưng nỗi hứng về nhà, chui vào...khám điền thổ...vợ mình 60 phút. Xong bước ra, ngữa cổ lên trời than rằng:
" Ha..ha...vợ ta vẫn long lanh...vẫn là...hoàng hậu...già...trong bầy...công chúa diễm lệ kia....Ta thề...chung thân...chung tình...chung chăn...chung gối...với vợ ta...Ha...ha...ha...."
dung_gialai nói:
He he... chào bác chủ, em đang ngóng cổ chờ tiếp đây
Các bác cứ bình, đây chỉ là phần giới thiệu mở đầu của bác chủ, phần thân bài và kết luận mới hấp dẫn.