Anh muốn đi bộ về phường, nộp phạt 350k
Hay muốn cẩu xe 5 triệu, TP phạt 750k???
Xứ Vịt này còn nhiều nhân cách.
Anh thích nước ngoài, cẩu xe vài trăm, phạt lỗi vài trăm, ra tòa xử tội, nộp vài ngàn án phí.
Tước quyền lái xe vài tháng.
Vậy, bà con nên chọn loại nào vậy?
Em chưa bàn tới vấn đề phạt, nhưng nếu thật sự cần phải phạt thì dẫu là phường quận hay thành phố cũng nên cần phạt nặng cho chừa, khi đó luật mới nghiêm ạ (tuy nhiên, xét ở góc độ xã hội văn minh thì nếu đường đủ rộng nên xem xét cho xe đậu theo ngày chẵn lẻ, có thu phí parking theo giờ phù hợp như các nước khu vực vẫn đang làm; ở đây ngoài việc cấm ra còn có sự tác động gián tiếp của các hộ kinh doanh mặt tiền, họ vận động để đạt được mục tiêu là cửa hàng ko bị che chắn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh)
Cái em muốn nói thêm ở đây là cách sử dụng từ ngữ và biện pháp thực thi luật của cơ quan công quyền. Thay vì dùng cụm từ "Niêm phong tài sản" một cách mơ hồ như thế, họ có thể dùng từ khác thể hiện rõ ràng dứt khoát hơn, ví dụ như "Xe đỗ tại vị trí cấm, được lập biên bản vào lúc..., đề nghị chủ phương tiện đến... để nộp phạt"... chẳng hạn. Ở nước ngoài, họ chỉ cần làm một mẫu giấy nhỏ như thế và đặt dưới gạt nước kính trước là xong, đâu cần phải bôi bôi, trét trét hồ dán lên các cửa như thế. Nếu là em, em cũng xé niêm phong để vào xe rồi lái đi thôi ạ, vì em có biết phải tới đâu để thực hiện việc nộp phạt?