Anh em đậu xe ở Ngô Đức Kế cẩn thận coi chừng bị giống hai bác này ...
Tuần rồi đậu trước tttdtt hồ xuân hương q3, lúc 4 g chiều, bị bon csgtp3. Giam bang 1 tuần , phat 700 ngan dvn, trước đó mấy ngày đậu không sao, chủ nhật bọn nó cấm cái biển mới không để ý , thứ hai chủ quan đậu bị liền.
dạo này ra tt tp dễ bị cẩu quá, bọn chúng như chó săn , hăng máu quá.....
![]()
![]()
![]()
Dân Việt cũng đâu hiền, biển báo rõ ràng thế mà cố tình phớt lờ. CA tới thì ko ra giải quyết, họ kéo đi ko sai. Em chứng kiến 1 lần, ở cafe Alexander de Rohte. Chủ xe bảo, nó ko làm gì được đâu. Đừng ra, ngồi tiếp, lát thấy xe cẩu tới thì xót xe chạy ra. Haiz
Lần nào qua Alexandre de rhodes cũng thấy chuyện vui: Nguyên 1 dàn xe tài ngồi nguyên trên xe thi nhau bật xi nhan phải. Rồi lại 1 dàn xe chả có thằng tài nào, chả có xi nhan nào, cụp kính, dàn này nằm phía trước 2 quán cafe.Sáng ra q1 uống cà phê, nhìn họ cẩu 1 lượt 5-7 xe, đắng lòng lắm!
Trước có 1 đợt hốt xe biểu diễn báo chí trên đường này, rồi ngày nào cũng thấy y nguyên, vậy là sao? Chắc chờ bác Thăng lên tiếng thử.
Cẩu xe đi thế này vẫn bị hạn chế là phải sử dụng công cụ là xe cẩu, chở, rồi trong quá trình làm việc có thể làm hư hỏng phanh, hộp số... của xe người ta.
Em thấy ở nhiều nước có sử dụng khóa bánh xe (police lock), khóa mịa bánh xe nó lại, để lại mảnh giấy trên kính xe là ra phường nộp phạt rồi sẽ được mở khóa. Thế là vẹn cả đôi đường.
P/s: có chơi có chịu nha, còn chơi gọi điện thoại cho người thân thì thôi... không nói
Em thấy ở nhiều nước có sử dụng khóa bánh xe (police lock), khóa mịa bánh xe nó lại, để lại mảnh giấy trên kính xe là ra phường nộp phạt rồi sẽ được mở khóa. Thế là vẹn cả đôi đường.
P/s: có chơi có chịu nha, còn chơi gọi điện thoại cho người thân thì thôi... không nói