Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
Anh đó nghen ! hôm qua 8h 30' mới đi mà không thèm điện cho em. Nếu anh điện thì có lẽ sẽ thêm em rồi !phanquanghy nói:Hôm qua , rất muốn đi Bù lạch với anh em. Nhưng ???? . Ăn sáng xong . 8h30 Hỏi vợ cả : em có đi bù đăng chơi không ? , Ok . Đi . Thế là Alo. Kỳ anh đường đi sao, Anh chuẩn bị lên đường đây . Từ nhà lên đường đi dến Đồng xòai thì OK . Đường rất ngon , cứ 80-100 mà phi . Đến Đồng xòai , Alo kỳ anh , Anh đến đồng xòai rồi , sao nữa . Quẹo phải , đi vào QL 14 OK. Trời ơi đường xấu quá . . . Cố lên .
Tới trạm thu phí . Nghe ĐT kỳ Anh . Anh tời đâu gồi , tớ trạm thu phí . Cha trời mua quá , đường khó đi lắm , không biết vợ anh và bé nhỏ có chụi nỗi không ???? OK. Anh tới đây rồi thì cỡ nào cũng vô tới luôn . l
Lúc đó 12h trưa . Đói quá , gia đình mình ghé quán ven đường làm tổ phở địa phương và tiếp tục lên đường . . . mong sao gặp mặt được các con nghiện đáng ghét này .
Nói thật chỉ có nghiện mới đu theo thôi , chứ con đường quá là đau khổ .
Trên đường vi hành lúc nào cũng được trợ giúp của các bạn nên cuối cùng , thì cũng đến nơi - vào lúc 2h30 . Gặp anh em quá vui , trao đổi và giới thiệu V v v v .
Vợ cả và con gái cũng rất vui , trong lòng em thì cũng rất mừng , he he - kỳ sau đi tiếp .
Qua con đuờng dâu khổ này , để mình luyện tây lái và thử dàng gầm xe xem sao . và cũng test các vấn đề khác cũa xe , như HTLM , phanh , HT làm lạnh , đồng hồ , võ . . . .
Nói chung qua chuyến đi này , gia đình em cảm nhận thật là vui , Cám ởn các Bác thổ địa đã tiếp đón rất nồng hậu và chân tình . Cám ơn tất cả .
Nghỉ rằng về tối sẽ rữa xe , Nhưng tối quá và phải cho bé học bài nữa . nên xe để mai tính .
còn nữa