Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
Sắp đến giờ về mọi người ra Trảng cỏ chup hình
Hen ngày không gặp lại Bù Lạch ơi, em sợ quá rồi hehehe
Cám ơn Bác haiau nghỉ ra cuộc off quá sức là đã, cám ơn Bác Thanh Bằng bác Sơn
(bạn bác Bằng), sự tham gia nhiệt tình của bác Sơn, gia tình bác Hy.
Xin kính chào và hẹn lại kỳ off kế tiếp hehehe.
Sắp đến giờ về mọi người ra Trảng cỏ chup hình





Hen ngày không gặp lại Bù Lạch ơi, em sợ quá rồi hehehe
Cám ơn Bác haiau nghỉ ra cuộc off quá sức là đã, cám ơn Bác Thanh Bằng bác Sơn
(bạn bác Bằng), sự tham gia nhiệt tình của bác Sơn, gia tình bác Hy.
Xin kính chào và hẹn lại kỳ off kế tiếp hehehe.
Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
Hiện đang có 12 thành viên và 7 khách.
truongnx2012, dung_43, cuteoem1, dhhongdam, accalibaba, gaubaccuc, ivannop, chipmap, tonnuchimse, devilboy_11, truong5779, acc90
Đang lót dép xem tường thuật chuyến off. Thật là thèm quá đi
Hiện đang có 12 thành viên và 7 khách.
truongnx2012, dung_43, cuteoem1, dhhongdam, accalibaba, gaubaccuc, ivannop, chipmap, tonnuchimse, devilboy_11, truong5779, acc90
Đang lót dép xem tường thuật chuyến off. Thật là thèm quá đi
Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
ghê quá nếu không thắng kip chắc em như vậy
Vui quá là vui, Bác Dũng 43 không đi tiếc quá hahaha.
Nói tới vụ này mới nhớ, lúc đó em tưởng 4 con cop vượt qua được chiếc xe tải, ai dè nó ngừng lại rồi đánh láy qua bên trái, Haiau đi đâu thắng lại, Bác Hy thắng lại và tiếp theo là...Le Nguyen nói:Hehehe, chào các bác, tối qua em về tới nhà là 22h30 phút, ra khỏi đường mòn là em phi như tên bắn, em đánh tay lái liên tục, tối về ngủ mà tay cứ quơ qua quơ lại, hehehe, chân thì cứ đạp liên tục....lâu lâu lại nhỏm lên nhỏm xuống cứ như thói quen vậy....
Mà nghĩ cũng kỳ, em bom hết con đường đau khổ, khoảng 50km, nhiều lần em an ủi vợ 2: thôi gáng đi, chuyến này về anh sẽ săn sóc chân cẳng cho em thật tốt...nhưng thật kỳ là sau khi ra khỏi khúc đường kinh hoàng, tự nhiên vợ 2 của em chạy êm phăng phắc luôn, kg còn tiếng ồn nữa...em nghĩ chắc do đất đỏ bám nhiều quá nên nó vô tình làm cách âm dùm em luôn...hehehe
Thằng em họ của em làm phó nhòm, nhưng ngày mai nó mới đưa thẻ cho em, em sẽ úp lên hầu các bác.....nghĩ lại cũng kg tin là mình đã đi được như vậy...khi lên tới nơi rồi, anh em kg ai dám nhắc đến việc chiều quay về, mỗi lần nghĩ đến là thấy lo lắng bất an...Nhưng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp, thật cám ơn tấm lòng của các bác ở Bù Lạch...bác Haiau, bác Thanhbang, bác Sơn...các bác đã rất nhiệt tình và hết mình
...Khi lên đó bác TDC kg cho bàn bạc vụ xe cộ, ai mà nhắc từ xe là phải trồng chuối.....thế là mọi người tránh nói từ xe mà nói là từ cái đó...Một hồi sau TDC bảo: cái đó của em hơi cao, còn cái đó của bác LeNguyen hơi bị xệ...hahaha, mọi người cười vỡ cả bụng
Ban đầu kg ai nghĩ là sẽ đươc vui như vậy, thật sự kg những vui mà còn thật ý nghĩa, cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn...Kg gì có thể ngăn cản được accord men và accord
1 vài lần em mém lọt núi luôn, đang bon bon bác Hy thắng 1 cái, em lơ là đạp rít còn cách 5 phân là hun đít bác Hy rồi, nhìn kiếng hậu thấy bác Nguyên nhà mình ở phía sau thắng 1 lúc hai vợ chồng luôn, cách đ1it em có 2 phân..hú hồn
ghê quá nếu không thắng kip chắc em như vậy



Vui quá là vui, Bác Dũng 43 không đi tiếc quá hahaha.
Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
chưa đi thì hối hả ...
đi rồi thì hối hận...
về nhà thì hết hồn ...
tối ngủ hết hơi ... với mợ cả .
bốn câu trên là của chàng lãng tử miền tây Lenguyen đọc liên tục trên đường đi off
chưa đi thì hối hả ...
đi rồi thì hối hận...
về nhà thì hết hồn ...
tối ngủ hết hơi ... với mợ cả .
bốn câu trên là của chàng lãng tử miền tây Lenguyen đọc liên tục trên đường đi off
Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
Khỏe lại chưa bác, ngày mai đi Cao Bằng off tiếp nhe...
Kakaka, vậy là có tên của chuyến off lịch sử rồi: Chuyến off 8H của Accord Men: Chưa đi thì Hối Hả, đi rồi thì Hối Hận, về nhà còn Hết Hồn, tối ngủ lại Hết Hơi.....hehehepghaiau nói:chưa đi thì hối hả ...
đi rồi thì hối hận...
về nhà thì hết hồn ...
tối ngủ hết hơi ... với mợ cả .
bốn câu trên là của chàng lãng tử miền tây Lenguyen đọc liên tục trên đường đi off
Khỏe lại chưa bác, ngày mai đi Cao Bằng off tiếp nhe...
Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
cơi ... thì cơi ... cới đâu thì cới .....he he . tối qua về nhà có êm không bác ? đang có người rủ em sáng mai xuống bác Tấn ... đang do dự ...Le Nguyen nói:Kakaka, vậy là có tên của chuyến off lịch sử rồi: Chuyến off 8H của Accord Men: Chưa đi thì Hối Hả, đi rồi thì Hối Hận, về nhà còn Hết Hồn, tối ngủ lại Hết Hơi.....hehehepghaiau nói:chưa đi thì hối hả ...
đi rồi thì hối hận...
về nhà thì hết hồn ...
tối ngủ hết hơi ... với mợ cả .
bốn câu trên là của chàng lãng tử miền tây Lenguyen đọc liên tục trên đường đi off
Khỏe lại chưa bác, ngày mai đi Cao Bằng off tiếp nhe...
Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
Chính xác quá xá hahaha, Hối hả
, Hối hận
, Hồi hộp
hết hồn
hết hơi
Chính xác quá xá hahaha, Hối hả













Le Nguyen nói:Kakaka, vậy là có tên của chuyến off lịch sử rồi: Chuyến off 8H của Accord Men: Chưa đi thì Hối Hả, đi rồi thì Hối Hận, về nhà còn Hết Hồn, tối ngủ lại Hết Hơi.....hehehepghaiau nói:chưa đi thì hối hả ...
đi rồi thì hối hận...
về nhà thì hết hồn ...
tối ngủ hết hơi ... với mợ cả .
bốn câu trên là của chàng lãng tử miền tây Lenguyen đọc liên tục trên đường đi off
Khỏe lại chưa bác, ngày mai đi Cao Bằng off tiếp nhe...
Re:ACCORD CLUB : OFF 2/9 BÌNH PHƯỚC - ĐĂK NÔNG .... Accord về với núi rừng
làm tí có âm thanh hình ảnh cho nó sống động nè các bác :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ChmlUrNTC1s[/tube]
làm tí có âm thanh hình ảnh cho nó sống động nè các bác :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ChmlUrNTC1s[/tube]