Hôm tối thứ sáu rồi em chuẩn bị đi Xuyên Mộc vào sáng thứ bảy nên tiếng hành kiểm tra, điện , nước thì phát hiện quạt nhỏ máy lạnh không quạt.
Em đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện cái cầu chì 15A bị cháy, cứ nghĩ rằng thay thế vào là xong nhưng khi gắng vào, em gọi mợ cả nhấn AC dùm em thì "bụp" cháy, em gọi hoctin báo tình hình, hoctinh yêu cầu kiểm tra quạt.
Tháo zắc cấm quạt ra, mở máy lên gọi mợ cả ra nhấn AC và "bụp" cháy tiếp, em gọi hoctin hỏi 1 quạt xe chạy được không, hoctin bảo chạy đi không sao, về rồi xử lý ( kiểm tra chập điện)
Hôm qua em đi kiểm tra thì phát hiện bị hư cái rơle , cái này được độ bằng hàng toyota nên khi no bị die thì nó không chết hẳng mà đá qua chân khác của lơre gây ra hiện tượng chập điện.
Thay cái lơle là xong.
dung_gialai nói:
Sáng nay em két làm em hú vía….
Sau khi đi ăn sáng với mợ cả zìa, em vẫn ngồi trên xe rung đùi nghe két hót, khi 2 quạt xòe, em cảm giác có 1 cái gì đó không ổn, lật nắp capo kiểm tra thì…móa ơi….chỉ 1 quạt lớn quay, nhấp AC thì cũng chỉ 1 quạt lớn quay, tắt AC và tiếp tục chờ, mắt thì luôn theo dõi kim nhiệt, khi nước nóng thì…cũng chỉ 1 quạt lớn quay, tắt máy kiểm tra thì quạt lớn không quay- OK không quá nhiệt, kiểm tra 1 hồi thì phát hiện cái rắc điện cấp nguồn cho quạt nhỏ…1 cọng dây mát bị lỏng chân, em xử trong vòng 1 nốt nhạc, và cũng từ đó…tần mần tỷ mỹ rút tất cả các rắc điện ra kiểm tra, vệ sinh…
Ôi hú hồn con két!