chổ nào vậy Bùi ?Lúc trước em cũng thường cà phê ở đây với khách hàng và bạn bè.Nhưng sau khoảng thời gian thay đổi chủ mới và cà phê mới không còn ngon nữa nên bye bye. Hiện cà phê ở đây rất là dỡ và rất là đắt.
Đang bàn luận về anh xe ôm tự nhiên anh Bùi phán câu này thấy trớt quớtLúc trước em cũng thường cà phê ở đây với khách hàng và bạn bè.Nhưng sau khoảng thời gian thay đổi chủ mới và cà phê mới không còn ngon nữa nên bye bye. Hiện cà phê ở đây rất là dỡ và rất là đắt.

Ừh! phải học cách của bác Dũng gl trùm mền cho cọt thì không bao giờ phải bị phạt như thế nầy.
Lão Két....trốn ....rầuỪh! phải học cách của bác Dũng gl trùm mền cho cọt thì không bao giờ phải bị phạt như thế nầy.
Khổ, khi con két nó đàng Hoàng nhất thì nó lại sinh ra.... Những tiếng khua rất nhẹ khi qua các gờ giảm tốc, khu vực phát ra là ở cốp bên phụ, đêm hôm em vẫn lăn Lê bò trườn để tìm


Cuối cùng phát hiện cái thanh ngang giữ cái cốp .... Thợ làm lạnh bắt 1 con vít chưa chặt, 1 con hỏng coá

Qua cái zụ này em biết thêm 1 chút.... Cái hộc để đồ bên phụ thường thợ lắp vào sau khi mần cái gì đó thường.... Bị vênh, k ngay ngắn, biết cách.... Chỉnh phát 1 ngon ơ lun
Ke ben hong cua Diamond Plaza. Cho nay nhieu chiem, nen dat luon ten duong Nguyen Van Chiem.chổ nào vậy Bùi ?