Hạng C
14/9/12
836
678
93
dặm đường gió bụi
Em là fan của HONDA... thằng em rể sau khi chia tay VIOS có ý định múc mazda cx5 hay huyndai tucson. Em xuống em nói chiện phải trái với nó....thế là nó xúc em CRV 2015 này...

Accord Club - Ngoại bang
 
Hạng C
14/9/12
836
678
93
dặm đường gió bụi
Con ỉn này em có vô tình ngồi lên 1 lần do anh khách hàng tới mua hàng của mợ cả, em chỉ lên ngồi nhịp cái chân ga vài 3 cái, ấn tượng thật khó quên, em em tự nhủ....không bao giờ cho phép mình làm như thế nữa:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
thì nó cũng là hộp số chậm như con KÉt của anh thôi mà
 
Hạng F
16/4/08
7.470
2.745
113
Em là fan của HONDA... thằng em rể sau khi chia tay VIOS có ý định múc mazda cx5 hay huyndai tucson. Em xuống em nói chiện phải trái với nó....thế là nó xúc em CRV 2015 này...

View attachment 195578
Honda muôn đời! Đẹp thặc.....tại em cần 7C, chớ không cũng mua CRV...:3dcuoi:
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Già Đáng cũng đã từng mê mẫn một em cọt qua cái nhìn ban đầu trên bonbanh,com. Đêm ngày không ngủ chỉ vì tơ tưởng đến em nó. Thời điểm đó lại vào mùa báo cáo định kỳ nên không thể đi xem được để mua cho thoả niềm đam mê. Lúc đó chưa biết sự thể thế nào liền gọi điện vào Long Khánh Đồng Nai đặt cọc mà không bớt được đồng nào với cái giá 175 tr. Mấy hôm sau cử cậu con trai mới lấy bằng lái được vài tháng cùng với bà cả bay vào SG. Đón xe đò từ SG ra lại Đồng Nai hết gần nguyên một ngày. Thanh toán tiền xong cậu con trai chạy vào lại SG nhờ thằng em đưa về Đà Nẵng. Hai chú cháu chạy từ trưa hôm sau về Đà Nẵng đúng một ngày rưởi đến 12h đêm mới về nhà. Đêm đó quá mừng và thao thức cả đêm. Sáng ra xem lại thì thấy bên ngoài rất chi là Ô Cơ. Lúc đó có biết chi là xe cộ, máy móc, điện đóm gì đâu. Thời gian đầu cứ ngày nào cũng phải châm nước do cái ống nước bằng sắt sau máy bị rò lổ mọt. Rồi lên mạng nhờ nàng GOOGLE tìm hộ cái nguyên lý hệ thống làm mát, tình cờ phát hiện ra "Con nghiện acc phần 1". Huý hoáy không biết post bài ra sao sau một hồi rồi cùng làm được. Sau đó nhiều AE tư vấn đặc biệt là bác DUNGGL và AE trong hội tư vấn để khắc phục. Sau lần ấy mới để ý đến nào là cảm biến, nào là điện đóm, nào là lỗi hệ thống, nào là dàn treo gầm bệ vân vân và vân vân.......
Con đỏ đô của già Đáng nhìn bên ngoài thì còn rất tuyệt do đã được sơn lại và đã làm máy, đặc biệt là dàn đồng của nàng không có một chỗ nào móp méo hay gò hàn trở lại. Thế nhưng hệ thống điện, cảm biến đã bị đấu trực tiếp nên không còn nguyên bản. Từ đó qua các theard con nghiện nên phục hồi dần dần lại toàn bộ tốn kém không ít. Tính cho đến khi gả nàng ra đi nó cũng hòm hòm con BIM bây giờ.
Nàng đã ra đi nhưng vẫn bồi hồi luyến tiếc!!! Bởi nàng rất là lành trên mọi nẻo đường tuy nhiên cũng không tránh khỏi những lúc nàng hắc hơi sổ mũi.......
Nàng đã kết nối tình huynh đệ của già Đáng với AE acc men trên mọi miền đất nước để giao lưu, để học hỏi, để cà tí phê, để cạn ly chạm cốc!!!!!!!!!!

DSC_0430 by vodangcuc20, on Flickr

DSC_0434 by vodangcuc20, on Flickr
Nàng theo tình mới.
DSC_0446 by vodangcuc20, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
14/9/12
836
678
93
dặm đường gió bụi
Già Đáng cũng đã từng mê mẫn một em cọt qua cái nhìn ban đầu trên bonbanh,com. Đêm ngày không ngủ chỉ vì tơ tưởng đến em nó. Thời điểm đó lại vào mùa báo cáo định kỳ nên không thể đi xem được để mua cho thoả niềm đam mê. Lúc đó chưa biết sự thể thế nào liền gọi điện vào Long Khánh Đồng Nai đặt cọc mà không bớt được đồng nào với cái giá 175 tr. Mấy hôm sau cử cậu con trai mới lấy bằng lái được vài tháng cùng với bà cả bay vào SG. Đón xe đò từ SG ra lại Đồng Nai hết gần nguyên một ngày. Thanh toán tiền xong cậu con trai chạy vào lại SG nhờ thằng em đưa về Đà Nẵng. Hai chú cháu chạy từ trưa hôm sau về Đà Nẵng đúng một ngày rưởi đến 12h đêm mới về nhà. Đêm đó quá mừng và thao thức cả đêm. Sáng ra xem lại thì thấy bên ngoài rất chi là Ô Cơ. Lúc đó có biết chi là xe cộ, máy móc, điện đóm gì đâu. Thời gian đầu cứ ngày nào cũng phải châm nước do cái ống nước bằng sắt sau máy bị rò lổ mọt. Rồi lên mạng nhờ nàng GOOGLE tìm hộ cái nguyên lý hệ thống làm mát, tình cờ phát hiện ra "Con nghiện acc phần 1". Huý hoáy không biết post bài ra sao sau một hồi rồi cùng làm được. Sau đó nhiều AE tư vấn đặc biệt là bác DUNGGL và AE trong hội tư vấn để khắc phục. Sau lần ấy mới để ý đến nào là cảm biến, nào là điện đóm, nào là lỗi hệ thống, nào là dàn treo gầm bệ vân vân và vân vân.......
Con đỏ đô của già Đáng nhìn bên ngoài thì còn rất tuyệt do đã được sơn lại và đã làm máy, đặc biệt là dàn đồng của nàng không có một chỗ nào móp méo hay gò hàn trở lại. Thế nhưng hệ thống điện, cảm biến đã bị đấu trực tiếp nên không còn nguyên bản. Từ đó qua các theard con nghiện nên phục hồi dần dần lại toàn bộ tốn kém không ít. Tính cho đến khi gả nàng ra đi nó cũng hòm hòm con BIM bây giờ.
Nàng đã ra đi nhưng vẫn bồi hồi luyến tiếc!!! Bởi nàng rất là lành trên mọi nẻo đường tuy nhiên cũng không tránh khỏi những lúc nàng hắc hơi sổ mũi.......
Nàng đã kết nối tình huynh đệ của già Đáng với AE acc men trên mọi miền đất nước để giao lưu, để học hỏi, để cà tí phê, để cạn ly chạm cốc!!!!!!!!!!
dzô.....BMW.....thêm 1 ngoại bang