Hạng D
28/9/11
1.031
46
48
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

@ALL: Em thì không (chưa một lần) được thưởng thức trà đạo như các bac. Tuy nhiên ngay từ nhỏ em đã được gần gũi với cây che quê em ở Sông Công, Thái Nguyên. Trên chiếu trà này em cũng xin mời các bác ấm Trà Thái Nguyên nha.
Trước tiên theo các bậc cao niên nói, cây chè ở Việt Nam chỉ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và cả nguồn nước mà không nơi nào có được như ở Thái Nguyên. Trong truyền thuyết Hồ Núi Cốc thì nói khi uống Trà TN là kết tinh của mối tình đẹp, lãng mạn nhưng cũng đầy bất hạnh của chàng Công và nàng Cốc đó các bác à.
 
Hạng D
28/9/11
1.031
46
48
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

Quê em, cách trồng Chè rất đơn giản và theo thói quen ko biết có từ bao giờ. Trong vườn Chè bao giờ các Cụ cũng để ra khoảng một số cây lưu niên (ko cắt cành) để lấy quả. Hòa Chè thì đẹp lắm, tinh khiết lám các bác ạ, hoa giống như cây Bạch Trà hay Hồng trà làm cảnh ấy. Lúc nhỏ bọn em hay chơi ú tìm, đánh trận giả trong vườn chè khoái lắm. Sau khi quả chè già thì các cụ hía xuống rồi ươm để có cây giống. Cây con trồng thời gian khoảng 1 năm thì hái búp được. Mà hái búp chè (ngọn chè) thì ở quê em là hái theo tiêu chuẩn "1 tôm, 2 lá" - tức là cọng chè hái để đem xao chè gồm 1 búp lá non chưa xòe và 2 lá non đã xòe ngay sát búp.
 
Hạng D
28/9/11
1.031
46
48
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

Sau khi hái ngọn Chè về là công tác xao chè, ông Nội em vẫn bảo phải "Xao suốt" thì chè mới ngon. Nhà nào cũng có một cái bếp hình vành khăn và một cái chảo bằng Gang to như cái thuyền thúng. Còn củi để đốt bếp phải nhóm từ trước và dùng gỗ Xoan để khi có than thì nhiệt độ đều và ổn định. Ngọn chè được cho vào xao như vậy và chỉ bằng tay thôi nên người quê em gọi là xao suốt. Em vẫn nhớ nếu 01 ngày mà xao bàng hình thức này thì thì chỉ được 2-3kg chè thôi các bác à mà mồ hôi thì phải mất 1 lít (quả là vất vả)
 
Hạng D
28/9/11
1.031
46
48
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

Chè xao xong thì 1kg nếu tính dung tích thì chỉ bằng 2/3 của 1kg chè như bây giờ. Sau đó đến công đoạn lấy hương chè khoảng 30-40phút là được rồi hong cho khô và đổ vào Chum bằng sành.
Nước chưa sôi nên em pha Trà mời các bác sau nhé !!!
 
Hạng C
22/10/11
581
3
18
45
TPHCM
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

songcongemdem73 nói:
Chè xao xong thì 1kg nếu tính dung tích thì chỉ bằng 2/3 của 1kg chè như bây giờ. Sau đó đến công đoạn lấy hương chè khoảng 30-40phút là được rồi hong cho khô và đổ vào Chum bằng sành.
Nước chưa sôi nên em pha Trà mời các bác sau nhé !!!

Trà Thái Nguyên giờ cũng trở thành danh trà rồi phải không bác,những thợ hái trà bàn tay thoăn thoắt như múa. Đọc qua mấy bài của bác em thấy rõ ràng bác là con của xứ trà,cảm ơn những bài viết của bác về trà Thái Nguyên " Dân mình có câu cữa miệng nói vui ,chè thái Gái Tuyên".
 
Hạng C
22/10/11
581
3
18
45
TPHCM
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

Hôm nay vừa tiếp bác BB bằng trà và tí bia ,

Quanh chung trà nhỏ câu chuyện đời
Chung trà lúc cạn ,lúc thảnh thơi
Lão ơn khuyên lão đừng sầu nữa
Lão sầu ta lại thấy chơi vơi
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

hungnguyen1978 nói:
songcongemdem73 nói:
Chè xao xong thì 1kg nếu tính dung tích thì chỉ bằng 2/3 của 1kg chè như bây giờ. Sau đó đến công đoạn lấy hương chè khoảng 30-40phút là được rồi hong cho khô và đổ vào Chum bằng sành.
Nước chưa sôi nên em pha Trà mời các bác sau nhé !!!

Trà Thái Nguyên giờ cũng trở thành danh trà rồi phải không bác,những thợ hái trà bàn tay thoăn thoắt như múa. Đọc qua mấy bài của bác em thấy rõ ràng bác là con của xứ trà,cảm ơn những bài viết của bác về trà Thái Nguyên " Dân mình có câu cữa miệng nói vui ,chè thái Gái Tuyên".
Đúng rồi " Chè Thái - Gái Tuyên ".......
 
Hạng C
22/10/11
581
3
18
45
TPHCM
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

Uyên Ương Trà</h2> Nếu bạn có thời gian lang thang trên đất Hồng Kông, bạn sẽ thấy có rất nhiều điểm thích thú, từ thiên nhiên đến con người, từ lối sống đến văn hóa, từ cách ăn mặc đến thói quen ẩm thực. Trà Uyên Ương là một trong những điều mới mà tôi mới khám phá ở cái xứ sở shopping là trên hết này.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên ấn tượng đối với một thứ thức uống bình dân như thế. Hôm nay sau khi ăn một bữa trưa cực kỳ "đông tây kết hợp", chúng tôi kéo nhau ra một quán café vỉa hè ở HK để thưởng thức một thứ thức uống của dân địa phương.

Dạo này là mùa thu, nên thời tiết khá tốt cho chúng tôi thưởng thức một không khí ngoài trời rất HK. Trời nắng nhạt nhưng không quá nóng, gió mát nhưng không quá lạnh, cực kỳ lý tưởng cho một đám già không ra già, trẻ không ra trẻ ngồi ngoài đường nhâm nhi một ly cà fê trưa.

Trà Uyên Ương Quán chúng tôi ghé vào là một quán vừa cơm vừa thức uống. Bà chủ quán cực kỳ vui vẻ đón tiếp chúng tôi, cho dù từ đầu chúng tôi có nói rõ là chúng tôi chỉ đến để làm 1 ly cà fê chứ không ăn uống gì cả. Chỉ còn một bàn trống, khá xộc xệch cho cả đám 5 đứa chúng tôi. không còn lựa chọn nào khác, cả bọn bắt buộc ngồi cả ngoài nắng. Đã là café vỉa hè thì đương nhiên không có drink list. Tất cả dựa vào các bạn đồng nghiệp HK làm hướng đạo.
250px-Hong_Kong_milk_tea.jpg

Các bạn HK giới thiệu một món thức uống mà không đâu có thể tìm thấy : Yun Yuang Chà (ấy là tôi phiên âm ra thế). Khi tôi hỏi ý nghĩa thì các bạn mới giải thích về một loài chim luôn có đôi. Thế là tôi hiểu ngay là các bạn nói về Uyên Ương trà. Theo như các bạn giới thiệu, đây là một loại trà chỉ phổ biến ở HK và một vài khu vực Quảng Đông. Một hình thức lai tạp giữa trà Trung Quốc, trà sữa Anh Quốc và cà phê. Nói cho ghê gớm chứ chỉ là một thứ trà sữa cho thêm chút cà phê, đánh mạnh cho hòa đều với nhau và ... dzẩm (uống).

Theo tìm hiểu của tôi, uyên ương trà là một loại đồ uống phổ biến ở HK, là một hỗn hợp giữa cà phê và trà sữa HK (mùi vị khác với trà sữa Trân Châu đài loan, và khác với cả trà sữa Anh Quốc). Lúc đầu được phục vụ tại một vài nhà hàng lớn ở HK, sau đó mới phổ biến ra toàn HK và hiện nay bạn có thể tìm thấy loại trà này ở hầu hết các nhà hàng ở HK. Trà này có thể uống nóng hay lạnh. Uyên Ương là một loài ... vịt trời ở Trung Quốc, là một biểu tượng của tình yêu bền vững (theo như cách hiểu của người Trung Quốc), thường xuất hiện có đôi. Con trống và mái trông rất khác nhau, nhưng luôn luôn đi theo cặp. Uyên Ương thường được dùng để chỉ một cặp không giống nhau, trong trường hợp này chỉ loại thức uống hỗn hợp trên.

Khi nào các bạn có điều kiện đến HK, hãy ghé vào một quán trà và hỏi Yuanyang Tea (Yuan Yuang Chà) là sẽ được thưởng thức một món uống rất địa phương và có cái tên rất ấn tượng.
 
Hạng C
22/10/11
581
3
18
45
TPHCM
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

^^ Nghe cái tên chắc ai cũng biết cái món uống rất nổi tiếng của hồng kông rùi hen. Mấy bữa nay về lại được với văn minh, ánh sáng về đến thôn bản nên aoi tải phim ầm ầm về coi. Đang coi Đàm Tình Thuyết Án thì thấy nhắc đến món trà uyên ương, thế là nổi ứng lên xách đít tìm công thức để làm. Có nhiều cách rất ư là công phu, aoi nhìn vô cũng choáng, nhưng mờ cũng tìm được một vài cách dễ nên show cho mọi người lun

Cần :
- Đường
- Sữa ( sữa tươi, nhưng sữa đặc chắc vị có lẽ sẽ đậm đà hơn ^^, sữa tươi nhớ đun sôi lên nghen )
- yellow tea or black tea ^^ ( mua mấy gói của nestea yellow cũng ok lém
10.gif
)
- cà phê[/b]

Thật ra cũng không có gì khó khăn cả, lần lượt cho đường vào ly or tách trước, sau đó là cho sữ khoảng 1/3 ly, tiếp tục là cà phê vào khoảng 1/3 ly, và cuối cùng là trà vào 1/3 ly ^^. Nhớ cho các lượng vừa đủ, vì nếu sữa nhiều quá sẽ át đi vị cà phê, trà nhiều thì ngọt quá cũng như cà phê nhiều thì sẽ át đi mọi vị. Mọi thứ đồng đều thế này thì mới làm cho các vị nó hòa quyện vào nhau được, thế mới gọi là uyên ương chứ ^^, đắng ngọt khác biệt nhưng lại quyện vào nhau

Còn một cách nữa đó là mọi người có thể mua loại trà sữa bán sẵn bên ngoài về pha của lipston ý ^^. Cũng trình tự như vậy nhưng bớt phần sữa, cho đường, và 4,5 phần là cà phê, 5,5 phần là trà sữa. Aoi dùng cách này cho tiện lẹ . Uống ngon phết, cái này dùng lạnh hay nóng đều ok ^^

DSC_1722.jpg

Trà uyên ương kiểu Việt Nam
Chúc các bác thành công nhé
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:THƯ QUÁN ĐẠO TRÀ II

hungnguyen1978 nói:
Hôm nay vừa tiếp bác BB bằng trà và tí bia ,

Quanh chung trà nhỏ câu chuyện đời
Chung trà lúc cạn ,lúc thảnh thơi
Lão ơn khuyên lão đừng sầu nữa
Lão sầu ta lại thấy chơi vơi
Hai bác quên em rồi, em phải lên núi tu 6 tháng, hẹn hai bác 6 tháng sau gặp lại, hẹn ngày tái ngộ.
Quá khứ thì qua rồi.
Tương lai thì chưa tới.
.............hiện tại........
Chấm chấm..lão Cóc ghết nhất là....chọc tức chơi.