Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Có con BIM cũng mon men vào diễn đàn BMW phọt phẹt còm men không ngờ bị ném đá tả tơi.
Sự thể dư lày!
Có một bác hỏi mua tấm cách nhiệt nắp CAPO cho BIM, già Đáng trước đó đã xữ lý tấm cách nhiệt bị rách một vài chỗ là dùng keo silicol bôi vào mặt sau dán lại, sau đó mua một lon sơn đen về xịt. Già Đáng tường thuật cụ thể việc đã làm thì một số Bimmer người thì khuyên nên mua mới không bao nhiêu tiền chỉ năm ba triệu mất vài thùng xăng gì thôi, người thì nói mua mới cho đẹp. Còn có thằng thì cho rằng già Đáng là "con ma xó" kiểu nói như một người hà tiện keo kiệt bôi bác. Từ đó nên không dám còm men nữa kể ra thì cũng quê thiệt. Chơi với anh em cọt thấy thân tình hơn và có thể chia sẽ được những điều nhỏ nhặc nhất mà không ai chê bai gì ai.
Có phải vậy không các bác??????????
Xin chia buồn cùng già. Chủ quan của em nhận thấy đa phần người chơi Bim là công tử, đại gia chí ít cũng nhà giàu nên tư tưởng là khoảng tiền bỏ ra cho con Bim là rất nhỏ. Ko xót đông tiền......Với lại Bim thì hỏng cái ji là thay cái đó nên sinh ra tư tưởng chảnh choẹ....... Toàn bọn công tử đầu óc ngu si , khoe của khinh người ( em xin lỗi các bác đi Bim chân chính nhé) Cái bọn chê Già keo kiệt phải gặp em ngoài đường nói thế em vác land - cruser tông vào cho trầy xe nó chết bà rồi. Đọc mà bực hết người
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Xã hội mà có người thế này cũng có người thế kia ... bức xúc làm gì cho nặng cái đầu Châu ơi
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Già cưỡi bim nhưng cứ chơi với cọt keo kiệt sửa xe mọi lúc mọi nơi này đê là vui nhất ... thường mí anh keo kiệt là mí cha giau to mà anh Đáng
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Mình hỏi vài câu tư vấn sửa chữa chúng nó thường phán một câu cứ vào AE (Auto Euro) cho nó lành. Tìm hiểu thì vào trong đó cái gì cũng thay nguyên cụm và tiền thì chát chúa luôn. Nên không dám hỏi han gì, nhiều bác tư vấn ban đầu rồi mà chủ quan quá nên hơi khó xử mặc dù là cho đến giờ chưa có gì xảy ra cả. Đọc còm men của tụi nó thấy cái gì cũng thay mới nên biết rằng thứ bỏ ra của chúng nó mình cũng cần, tụi nó thay ra là bỏ luôn không mang về, hơn nữa cứ đến kỳ dù không hư chúng cũng đi thay. Biết vậy nhưng không dám xin vì chúng nó sẽ coi thường.
 
Hạng D
17/9/10
2.496
205
63
Tân Phú - HCMC
Có con BIM cũng mon men vào diễn đàn BMW phọt phẹt còm men không ngờ bị ném đá tả tơi.
Sự thể dư lày!
Có một bác hỏi mua tấm cách nhiệt nắp CAPO cho BIM, già Đáng trước đó đã xữ lý tấm cách nhiệt bị rách một vài chỗ là dùng keo silicol bôi vào mặt sau dán lại, sau đó mua một lon sơn đen về xịt. Già Đáng tường thuật cụ thể việc đã làm thì một số Bimmer người thì khuyên nên mua mới không bao nhiêu tiền chỉ năm ba triệu mất vài thùng xăng gì thôi, người thì nói mua mới cho đẹp. Còn có thằng thì cho rằng già Đáng là "con ma xó" kiểu nói như một người hà tiện keo kiệt bôi bác. Từ đó nên không dám còm men nữa kể ra thì cũng quê thiệt. Chơi với anh em cọt thấy thân tình hơn và có thể chia sẽ được những điều nhỏ nhặc nhất mà không ai chê bai gì ai.
Có phải vậy không các bác??????????
Đúng gồi già ơi.....những người cưới vợ già thứ nhất là tâm và tính, kế đến là tầm cũng khác xa so với những người cưới vợ trẻ :3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Xã hội mà có người thế này cũng có người thế kia ... bức xúc làm gì cho nặng cái đầu Châu ơi
Già cưỡi bim nhưng cứ chơi với cọt keo kiệt sửa xe mọi lúc mọi nơi này đê là vui nhất ... thường mí anh keo kiệt là mí cha giau to mà anh Đáng
Đúng là cái xã hội này làm cho con người quên đi cái gốc từ thuần nông đi lên.
 
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Mình hỏi vài câu tư vấn sửa chữa chúng nó thường phán một câu cứ vào AE (Auto Euro) cho nó lành. Tìm hiểu thì vào trong đó cái gì cũng thay nguyên cụm và tiền thì chát chúa luôn. Nên không dám hỏi han gì, nhiều bác tư vấn ban đầu rồi mà chủ quan quá nên hơi khó xử mặc dù là cho đến giờ chưa có gì xảy ra cả. Đọc còm men của tụi nó thấy cái gì cũng thay mới nên biết rằng thứ bỏ ra của chúng nó mình cũng cần, tụi nó thay ra là bỏ luôn không mang về, hơn nữa cứ đến kỳ dù không hư chúng cũng đi thay. Biết vậy nhưng không dám xin vì chúng nó sẽ coi thường.
Đọc bài này buồn quá Già ơi. Già cứ ở bên này cho vui, Già nhé