Theo kinh nghiệm của em, cứ khai là do tầm nhìn kém lúc trời tối nên tự ủi vào cái đống gì đó rồi de lại bị trúng vào cái đống gì đó, rồi đánh lái sang trái va vào cái đống gì đó sau đó quặt sang phải va vào cái đống gì đó là chắc chắn phải bồi thường cho bác chủ.
Em đùa tí chứ bác cứ khai là tự mình gây va quẹt do bất cẩn, trời mưa tầm nhìn kém, ...
Em đùa tí chứ bác cứ khai là tự mình gây va quẹt do bất cẩn, trời mưa tầm nhìn kém, ...
Em làm bh 3 lần rồi. Nghe nói lần sau bh tăng giá nếu vậy em lại chọn hãng khác mua thôi.em cũng theo quy trình hãng đó bác, họ ngồi hướng dẫn em khai, rồi để xe nằm lại 2 ngày chờ giải quyết của BH; nào ngờ BH trả lời phải tách vụ, nói chung lại đi cãi nhau mệt. Nên thôi để luôn, qua đợt kế e mua PTI đc 1 tháng hết 7tr; đi làm BH toàn xe hết 4,5tr!![]()
Em làm bh 3 lần rồi. Nghe nói lần sau bh tăng giá nếu vậy em lại chọn hãng khác mua thôi.
Tăng phí là do đợt 01/05/2015 bộ Tài Chính áp mức phí sàn chung cho các cty Bh phi nhân thọ bác à.
Tuy nhiên ko phải các đối tượng đều như nhau, xe tái tục sẽ thường có phí tốt hơn là xe mới tham gia nha bác.
ok, đã dc giải quyết ổn rùi, tiền đã vào tk rùi pác ạ
Đôi khi quy trình thì có sẵn nhưng cách vận hành là do từng con người cụ thể, thiếu sót là điều không tránh khỏi.
Chúc bác cuối tuần vui vẻ nha
Haha tại bác ko biết khai thôi. Xe em vừa làm li xong. Rm khai như sau: lùi xe vào chuồng tông cột móp cốp sau. Giụt mình chạy lên cà xe hai bánh trong gara trầy cản trước và 2 vè trái phải tổng chi phí 7 triệu làm trong hãng. Đóng 1 triệu miễn thường. E còn khai thêm vài tổn thất nữa nhưng bh nó gọi đt bảo e khai ảo quá nó thông cảm cho nhiêu đó thôi



Theo em thì Bác cứ đi qua bên đó, không phải vì tiếc 6 triệu mà qua đó xem sếp của tụi nó thế nào? Nếu biết điều thì Bác góp ý nhẹ nhàng với sếp nó. Còn không thì chửi thăng mặt sếp nó luôn cho nó chừa.
Đọc bài của Bác em nhớ lại hồi đầu năm 2012 vô hãng bảo hành chiếc Innova (Toyota Biên Hòa - chi nhánh Bình Dương) em có gặp một bác cũng vô bảo hành cho chiếc Camry của bác ấy. Nhìn đằng sau xe (ở kính sau) bác ấy dán chữ kín mít luôn. Đại ý là Bảo hiểm bưu điện là lừa đảo, khi xảy ra sự cố thì không bồi thường, kêu gọi mọi người đừng nên mua bảo hiểm bưu điện.
Em đọc mà hãi luôn, đến bây giờ đọc bài của bác em nhớ lại. Vài điều chia sẽ cùng Bác.
Chúc Bác mau hết tức!
Đọc bài của Bác em nhớ lại hồi đầu năm 2012 vô hãng bảo hành chiếc Innova (Toyota Biên Hòa - chi nhánh Bình Dương) em có gặp một bác cũng vô bảo hành cho chiếc Camry của bác ấy. Nhìn đằng sau xe (ở kính sau) bác ấy dán chữ kín mít luôn. Đại ý là Bảo hiểm bưu điện là lừa đảo, khi xảy ra sự cố thì không bồi thường, kêu gọi mọi người đừng nên mua bảo hiểm bưu điện.
Em đọc mà hãi luôn, đến bây giờ đọc bài của bác em nhớ lại. Vài điều chia sẽ cùng Bác.
Chúc Bác mau hết tức!
chuẩn rồi, kể cả bị 2 bên 1 lúc em cũng khai được: vô hẻm chật trời tối, em bên này 1 phát, hoảng hồn em lấy lái lại lố đà chơi luôn bên kia cái nữa... XONG.!Bác chủ thớt lần sau cứ nhớ là muốn được bảo hiểm thì la do lỗi của bác, lỗi của người khác bảo hiểm nó không đền đâu. Xe của bác bác cứ thông báo là bác đi đường tối không thấy đường đâm vào tường bể đèn vậy là được bồi thường thôi