chu_bo_doi nói:
dân mình nghèo thật! cái xe em mua hơn 5 cây vàng, bây giờ bán có 2 chỉ mà chả ai có tiền mua.
nghe bác nói thế, em có tiền em cũng chả thèm mua
nhớ lại hồi năm ngoái, khoảng tháng 4-2011, lúc đó em đang đi con wave anpha màu xanh nhớt lốc đen của honda, mua và đăng ký ngày 30-5-2002 sau khi bầu cử quốc hội 11 ngày (con xe đầu tiên của em, nên em nhớ kỹ lắm), biển số thành phố HCM, odo lúc đó khoảng 63500km (chính xác luôn, không bị đứt dây lần nào). Lúc đó có ít tiền nên muốn đổi xe, em liền xuống dưới xưởng máy hỏi xem có đứa nào cần thì để lại cho mà đi, đồng chí kia trả 5tr mua về cho vợ đi chợ. Em nghe thấy bèo quá nên để đó.
Vài hôm sau đi bơm lốp xe, hỏi vu vơ chủ tiệm sửa xe là muốn bán con xe này, ổng hỏi muốn bán bao nhiêu, em bảo 8chai. Ổng đó kêu lái tới luôn, trả giá một hồi thì còn 7.5 tiền tươi tóc thật (15 tờ 500k luôn). Về gặp ông già em làm giấy tờ bán xe (vì oz em đứng tên mà), để tiện đường lên phường làm giấy sang tên. Nghe lái bảo còn phải chi cho chủ tiệm sửa xe vài trăm môi giới nữa.
mà con xe đó em chạy cũng ác liệt lắm, suốt 9 năm chỉ thay một bộ nhông sên dĩa, một cặp lốp và thay nhớt thường xuyên, thêm con IC bị trộm phải thay IC Trung quốc 40k (vào khoản tháng 6-2004 - bị trộm ngay hôm em thi tốt nghiệp cấp 3)
Lại cách đây vài tháng, ông anh kia là trưởng bộ phận kỹ thuật của em. bán hai con xe, một con wave anpha màu đỏ, lốc trắng, sau đời xe em một năm (khoảng năm 2003), <span style=""color: #ff0000;"">chạy khoảng 120.000km </span>(gấp đôi xe em) và con wave RS nữa, cả hai biển tỉnh quảng ngãi, bán tại HCM, giá cả hai chiếc bán cho cùng một người không xé lẻ là 16tr tiền tươi
công nhận xe honda có giá thật các bác nhỉ, nhưng sau đó em lại quyết định mua su, con su xbike