Previa9X S/C nói:theo ý mình thì vi phạm Pháp luật đã rõ (xét về Pháp lý) .Nhưng xét về Tình thật đáng tiếc.vì yêu hóa cuồng...vì không được lòng bên ngọai người yêu.vì không đủ điều kiện,cũng cảm thông phần nào.Nhưng cũng vì thế đừng hủy họai người yêu. Tuổi 26 còn quá bồng bột đề nghĩ rằng: Người mình yêu sẽ sống sung sướng,hạnh phúc ở bất kỳ đâu? với ai? thì mình cũng mãn nguyện rồi! phải không các Bác![]()
cái ĐỎ ĐỎ : hoàn toàn nhất trí!!!ngoài ra còn phải suy nghĩ tới gia đình mình,công sanh thành dữơng dục của cha mẹ................tình yêu tuy là quan trọng nhưng nghĩa gia đình mới là nhất
Cái XANH XANH :nói là như vậy nhưng đó chỉ là lý thuyết mấy ai làm được,đôi khi vì yếu kém,không dám tranh đấu cho tình yêu của mình nên dùng những lý lẽ này để tỏ ra là cao thượng mà thôi
thanhnn nói:những bậc làm "ông bà" đã đẩy chàng trai kia phạm tôi, có lẽ lỗi là từ đây, nhưng bây giờ thì chỉ có tòa lương tâm xử họ thôi,
còn chàng trai làm vậy thì cũng thiệt thòi cho cả 2 rồi: coi như mất tất cả: mất người yêu và mất cả cuộc đời mình.
bác đã nói đúng cái em nghĩ,cầu cho vong linh cô gái sớm siêu thoát,cầu cho chàng trai sau khi trả giá cho hành động của mình có thể làm lại cuộc đời dù lúc nào cũng không muộn,cầu cho những đôi tình nhân trên đời này không bao giờ gặp nghịch cảnh như vậy





nqkhanhn nói:nguyentrungtuyen132 nói:Vụ này bên Ngoại của cô Dâu sẽ ân hận cả đời...................
Ko đâu, Họ sẽ oán chàng trai suốt đời thì có.
Hehehe....... Cũng có thể là như vậy

trên đời này còn thiếu gì người để thương và để cưới,phải nghĩ được vậy thì không xảy ra chuyện như thế này.chắc lúc đấy anh này nghĩ em không là của anh thì không là của ai cả.