Hạng D
12/10/12
2.428
88.056
113
Nhau thai lấy ra khỏi cơ thể nó vẫn sống phải không mấy anh Bs?
 
Hạng D
12/3/11
1.597
66.302
113
Tiền Giang, gò công
Mấy ông làm trong bv gần nhà en ở quê hồi em còn nhỏ ăn hoài . mấy ổng kể hồi đó hay lấy nhau xắt mỏng rồi xào củ hành làm mồi , lấy cồn thực phẩm pha nước là có rượu uống . thời chiến tranh , có người còn ăn tim, gan nữa, mắt họ vằn lên tia máu đỏ, nhìn ghê lăm .
 
Hạng D
25/2/09
1.230
65.671
113
rửa sạch. băm nhỏ với lá mơ. sao vàng.
để nguội.
trứng vịt ngon. cho vào khuấy đều. chiên . rắc tiêu.
quất. :D
ps : hồi 5-6 tuổi ăn ké bác chữa bênh.
nhớ bác ăn rất lâu. 2-3 năm. tuần 1 lần.
nhà đối diện bv nên rất tươi :D
Moá vãi tươi :rolleyes:
 
Hạng D
25/6/09
1.674
10.073
113
suy nhược cơ thể. rối loạn tiền đình. linh tinh đủ thứ
e nhớ là ăn rất ngon.
cực khâu chế biến
Ngày trước bà ở nhà làm đơn giản như thịt trâu, con cái hỏi toàn bảo thịt trâu, nên bụp phà phà. Lúc lớn mới biết mà vưỡn bụp phà phà :)